10 bản hợp đồng tệ nhất Ngoại hạng Anh: Isak đứng đầu, Elliott gây nuối tiếc
BongDa.com.vnTop 10 bản hợp đồng tệ nhất Ngoại hạng Anh 2025/26 do nhật báo GOAL bình chọn gọi tên những bom tấn như Alexander Isak và Florian Wirtz, khi các ngôi sao đắt giá này gây thất vọng tràn trề tại CLB mới.
Mùa giải 2025/26 của Ngoại hạng Anh đã đi đến những ngày cuối cùng, bên cạnh vinh quang của nhà vô địch Arsenal, giải đấu cũng chứng kiến những nốt trầm từ những bản hợp đồng bom tấn. Việc chi tiêu mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng luôn đi kèm rủi ro, và dưới đây là 10 thương vụ được nhật báo GOAL đánh giá là kém hiệu quả nhất dựa trên mức phí, kỳ vọng và màn trình diễn thực tế.
Mở đầu danh sách ở vị trí thứ 10 là Milos Kerkez (Liverpool - 40 triệu bảng). Được đưa về từ Bournemouth nhằm thay thế Andrew Robertson, Kerkez đã có khởi đầu ác mộng khi bị đồng đội cũ Antoine Semenyo "hành hạ" ngay trận khai màn. Dù có cải thiện đôi chút ở giai đoạn sau, hậu vệ người Hungary vẫn bị coi là mắt xích yếu nhất trong hàng thủ của The Reds. Xếp trên anh là một ngôi sao khác của Liverpool, Florian Wirtz (100 triệu bảng). Dù vượt mặt Bayern và Man City để có được Wirtz, Liverpool lại nhận về sự thất vọng khi tiền đạo người Đức lạc lõng trước lối chơi thể lực tại Anh. Với 5 bàn thắng và 4 kiến tạo, con số này là quá ít so với mức giá kỷ lục 100 triệu bảng.
Ở vị trí thứ 8 là Tyler Dibling (Everton - 35 triệu bảng). Từng rực sáng tại Southampton, nhưng khi chuyển đến đội bóng của David Moyes, Dibling chỉ có vỏn vẹn 4 lần đá chính và gần như mất tích kể từ tháng 2.
Vị trí thứ 7 và thứ 6 đều thuộc về Chelsea với Liam Delap (30 triệu bảng) và Alejandro Garnacho (40 triệu bảng). Delap không thể thoát khỏi lời nguyền số 9 tại Stamford Bridge với chỉ 1 bàn sau 27 trận, trong khi Garnacho – người rời Man Utd sau mâu thuẫn với Ruben Amorim – cũng chỉ có 1 bàn thắng tại giải quốc nội từ tận tháng 10 năm ngoái cùng thái độ thi đấu bị chỉ trích.
Nửa trên của danh sách bắt đầu với Anthony Elanga (Newcastle - 52 triệu bảng). Từng là "cơn ác mộng" tại Nottingham Forest, nhưng Elanga đã đánh mất chính mình tại Tyneside với 0 bàn thắng và chỉ 1 kiến tạo duy nhất. Newcastle tiếp tục góp mặt ở vị trí thứ 2 với Yoane Wissa (50 triệu bảng), người đã đình công tại Brentford để ra đi nhưng chỉ ghi được 1 bàn cho đội bóng mới trước khi mất suất đá chính từ đầu tháng 2.
Gây nuối tiếc nhất ở vị trí thứ 4 là Harvey Elliott (Aston Villa - mượn). Unai Emery đã thẳng tay loại bỏ Elliott để tránh kích hoạt điều khoản mua đứt 35 triệu bảng (có hiệu lực nếu đá đủ 10 trận). Elliott chỉ có 4 lần ra sân và bị Emery mô tả là một thương vụ "đáng xấu hổ".
Xếp thứ 3 là Jamie Gittens (Chelsea - 48,5 triệu bảng), người từng được gọi là "Jadon Sancho mới" nhưng lại dành phần lớn thời gian trong bệnh viện với chấn thương gân kheo.
Cuối cùng, vị trí số 1 thuộc về Alexander Isak (Liverpool - 125 triệu bảng). Đây là bản hợp đồng đắt nhất lịch sử bóng đá Anh, nhưng những gì Isak mang lại chỉ là sự thất vọng cùng cực. Sau khi đình công để rời Newcastle, tiền đạo người Thụy Điển liên tục chấn thương. Với 3 bàn thắng sau 14 lần ra sân, Isak đang đứng trước nguy cơ trở thành "bom xịt" lớn nhất lịch sử giải đấu nếu không thể thay đổi tình hình dưới thời Arne Slot vào mùa tới.