Sự vô lý trong kế hoạch chiêu mộ Jarrod Bowen của Man Utd
BongDa.com.vnĐánh giá sự thiếu hợp lý trong tin đồn Manchester United chiêu mộ Jarrod Bowen. Đội chủ sân Old Trafford nên ưu tiên tuyến giữa thay vì lãng phí vào ngôi sao sắp 30 tuổi.
Manchester United đang chuẩn bị cho một mùa hè vô cùng bận rộn. Bất chấp việc đã ném vào mặt trận tấn công hơn 200 triệu bảng cách đây chưa đầy một năm, Quỷ đỏ vẫn khao khát bổ sung nhân sự để chia lửa với Matheus Cunha bên hành lang cánh trái. Đội bóng đang hướng tới sự trở lại tại sân chơi danh giá Champions League, và HLV Michael Carrick hiểu rõ ông cần gia tăng chiều sâu đội hình để đương đầu với lịch thi đấu khắc nghiệt sắp tới.
Ưu tiên hàng đầu của đội chủ sân Old Trafford chắc chắn là công cuộc tái thiết tuyến giữa, nơi họ dự kiến sẽ đón tới 2 tân binh. Tuy nhiên, những tin đồn gần đây lại đang kéo sự chú ý của giới mộ điệu sang một hướng đi đầy tranh cãi mang tên Jarrod Bowen. Theo giới truyền thông xứ sương mù, Man Utd đang cạnh tranh quyết liệt cùng Chelsea và Liverpool để giành chữ ký của thủ quân West Ham United. Đội bóng thành London đang đối mặt với nguy cơ rớt hạng và có thể phải bán đi các ngôi sao sáng nhất.
Xét về đẳng cấp, tài năng của Bowen là điều không thể phủ nhận. Trong 8 năm qua, tiền đạo này chỉ có đúng 2 mùa giải không thể cán mốc 20 lần góp dấu giày trực tiếp vào bàn thắng. Dẫu vậy, khi nhìn sâu vào thực tế, việc nửa đỏ thành Manchester theo đuổi thương vụ này là một nước đi cực kỳ thiếu hợp lý. Trước tiên là bài toán tuổi tác và phong độ. Bowen sẽ bước sang tuổi 30 vào tháng 12 tới, độ tuổi mà sườn dốc sự nghiệp đã bắt đầu hiện rõ.
Thống kê cũng đang chỉ ra sự sa sút đáng báo động, khi anh chỉ ghi đúng 1 bàn trong 17 trận gần nhất ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Kế tiếp là rào cản tài chính. Dù có xuống hạng, West Ham United chắc chắn không dễ dàng chấp nhận bán rẻ huyền thoại của mình. Mức phí chuyển nhượng cao cộng với yêu cầu lương bổng hoàn toàn đi ngược lại với định hướng xây dựng tương lai bền vững của Man Utd.
Xét về khía cạnh chuyên môn, hàng công của Quỷ đỏ hiện tại không còn chỗ trống cho một bản hợp đồng như vậy. Hành lang cánh phải của họ đang vô cùng chật chội với sự hiện diện của Bryan Mbeumo, Amad và cả tài năng trẻ Shea Lacey. Cần nhớ rằng mùa hè năm ngoái, ban lãnh đạo đã phải phá két chi tới 70 triệu bảng để đưa Mbeumo về sân Old Trafford. Việc mang về thêm một ngôi sao chạy cánh phải ở thời điểm hiện tại rõ ràng là một sự lãng phí tài nguyên.
Một số quan điểm cho rằng khả năng đá cắm của cầu thủ này có thể biến anh thành phương án dự phòng cho Benjamin Sesko. Thế nhưng, nếu Carrick thực sự muốn tìm người hỗ trợ Sesko, ông nên mang về một trung phong cắm thực thụ. Tương tự, nếu cần gia tăng chiều sâu dạt cánh, một cầu thủ dạt biên trái sở hữu phong cách khác biệt so với Cunha mới là điều cấp thiết.
Thay vì mạo hiểm dốc hầu bao cho một cá nhân đang sa sút ở vị trí vốn đã quá dư thừa, ban lãnh đạo Man Utd nên dồn toàn lực tài chính để củng cố sức mạnh hàng tiền vệ cốt lõi.




