U22 Việt Nam tự tin vào chiến thắng trước U22 Thái Lan tại SEA Games 33
BongDa.com.vnĐánh bại Philippines bằng chiến thuật cao tay trong khi Thái Lan gây thất vọng dù thắng Malaysia, U22 Việt Nam đang nắm giữ thiên thời, địa lợi, nhân hòa để đoạt HCV SEA Games 33.
Cánh cửa dẫn đến tấm huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 33 đang mở toang trước mắt U22 Việt Nam, sau màn trình diễn thuyết phục tại vòng bán kết.
Những diễn biến trái ngược trong hai trận đấu ngày 15/12 đã phác họa nên một bức tranh tương phản rõ rệt: Một Việt Nam bản lĩnh, bùng nổ ở những thời khắc quyết định dưới bàn tay nhào nặn tài tình của HLV Kim Sang-sik, và một Thái Lan dù có lợi thế sân nhà nhưng lại đang loay hoay trong cơn bão chỉ trích của chính truyền thông nước này.
Đây chính là thời cơ không thể tốt hơn để bóng đá Việt Nam lần thứ ba bước lên đỉnh vinh quang khu vực.
Cơ sở lớn nhất để tin vào chiến thắng của U22 Việt Nam nằm ở sự già rơ về mặt chiến thuật và khả năng định đoạt trận đấu. Chiến thắng 2-0 trước U22 Philippines không chỉ là một kết quả, nó là minh chứng cho sự kiên nhẫn và tính toán khoa học.
Trước một đối thủ chơi phòng ngự kỷ luật và khoa học, thầy trò HLV Kim Sang-sik không nóng vội. Ông Kim đã biến trận đấu thành một bàn cờ thế, nơi ông chấp nhận nhún nhường trong phần lớn thời gian để rồi tung ra những "đòn chiếu tướng" chí mạng ở những phút cuối cùng.
Khoảnh khắc Văn Thuận đánh đầu mở tỷ số ở phút 89 và cú đá phạt mẫu mực của Thanh Nhàn phút 90+2 là kết quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự. Việc "cất" Thanh Nhàn, nén sự khát khao của cầu thủ này như một chiếc lò xo để rồi bung ra đúng lúc, cho thấy nghệ thuật đắc nhân tâm và đọc trận đấu bậc thầy của chiến lược gia người Hàn Quốc.
Bên cạnh đó, sự tỏa sáng của những cá nhân như hậu vệ Phi Hoàng – người nén đau để kiến tạo, gợi nhớ lại hình ảnh của Tuấn Tài năm nào, càng củng cố thêm niềm tin vào chiều sâu đội hình của chúng ta.
Trái ngược hoàn toàn với sự hưng phấn của U22 Việt Nam, đối thủ U22 Thái Lan đang bước vào trận chung kết với một tâm lý nặng nề. Dù đánh bại U22 Malaysia 1-0 để giành vé đi tiếp, nhưng màn trình diễn của "Voi chiến" bị chính truyền thông xứ chùa vàng như Khaosod và Khob Sanam mô tả là "không đẹp mắt" và gây phẫn nộ.
Có bàn dẫn trước sớm từ phút thứ 8 và chơi hơn người từ phút 16, nhưng thầy trò HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul lại thi đấu hời hợt, thiếu gắn kết và thậm chí để đối thủ 10 người dồn ép ngược lại.
Sự bế tắc trong lối chơi và tinh thần thi đấu thiếu lửa của người Thái là điểm yếu chí tử mà U22 Việt Nam hoàn toàn có thể khai thác. Áp lực từ sự kỳ vọng của khán giả nhà tại sân Rajamangala lúc này vô tình trở thành con dao hai lưỡi, khiến đôi chân các cầu thủ Thái Lan trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Hơn thế nữa, lịch sử và tâm lý chiến đang đứng về phía U22 Việt Nam. Sân Rajamangala không phải là "đất dữ" mà ngược lại, từng là nơi chứng kiến những vinh quang của bóng đá Việt Nam, điển hình như chức vô địch AFF Cup 2024.
Với chuỗi 10 trận toàn thắng gần nhất, trong đó có 8 trận sạch lưới, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang sở hữu phong độ hủy diệt. Sự tự tin của các cầu thủ Việt Nam còn được bồi đắp bởi tinh thần đoàn kết và lối chơi fair-play, hình ảnh họ ăn mừng cùng CĐV và an ủi đối thủ sau trận bán kết cho thấy một tư thế của nhà vô địch thực thụ.
Tựu trung lại, trận chung kết vào ngày 18/12 tới đây không chỉ là cuộc đấu về chuyên môn mà còn là cuộc chiến về bản lĩnh. Trong khi U22 Thái Lan đang loay hoay tìm lại chính mình giữa áp lực bủa vây và lối chơi thiếu thuyết phục, U22 Việt Nam lại đang đạt điểm rơi phong độ hoàn hảo với sự thăng hoa của cả tập thể lẫn dấu ấn chiến thuật sắc bén từ ban huấn luyện.
Nếu duy trì được sự tập trung và tinh thần chiến đấu như những gì đã thể hiện trước Philippines, tấm huy chương vàng SEA Games lần thứ ba hoàn toàn nằm trong tầm tay của bóng đá Việt Nam.




