O’Hara nổi đóa, khẳng định Tottenham xứng đáng xuống hạng
BongDa.com.vnJamie O’Hara đã dùng những lời lẽ nặng nề nhất để chỉ trích Tottenham sau thất bại 1-2 trước Chelsea, đồng thời khẳng định "Gà trống" hoàn toàn xứng đáng phải xuống hạng mùa này.
Cựu danh thủ Jamie O’Hara đã không thể kiềm chế cơn thịnh nộ khi chứng kiến Tottenham Hotspur để thua 1-2 trước Chelsea tại vòng đấu áp chót của Ngoại hạng Anh. Thất bại này khiến đội bóng thành London bỏ lỡ cơ hội vàng để sớm giành vé trụ hạng và tiếp tục lún sâu vào cuộc khủng hoảng niềm tin trầm trọng.
Trên sóng talkSPORT, O’Hara đã lên tiếng chỉ trích CLB cũ và nhấn mạnh rằng họ hoàn toàn xứng đáng phải xuống chơi tại giải hạng Nhất.
Trận đấu tại Stamford Bridge diễn ra với kịch bản đầy thất vọng cho thầy trò huấn luyện viên Roberto De Zerbi. Ngay ở phút 17, Enzo Fernandez đã đưa Chelsea vượt lên dẫn trước sau tình huống dứt điểm từ xa khiến thủ thành Antonin Kinsky bất lực.
Đến phút 66, Andrey Santos nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà sau một pha dàn xếp tấn công mạch lạc. Dù Richarlison đã có bàn rút ngắn tỷ số ở khoảng thời gian cuối trận, nhưng chừng đó là không đủ để khỏa lấp một màn trình diễn bạc nhược từ phía "Gà trống".
Jamie O’Hara đặc biệt phẫn nộ với sai lầm của Randal Kolo Muani, người đã để mất bóng tai hại dẫn đến bàn thua thứ hai. Ông gào thét trên sóng trực tiếp: "Muani, hãy rời khỏi câu lạc bộ của chúng tôi ngay lập tức! Đội bóng này thật đá tệ quá sức tưởng tượng. Tôi không thể tin nổi những gì mình đang xem. Làm thế nào mà tôi có thể ủng hộ tập thể này cơ chứ?". Thậm chí, việc kình địch Arsenal chính thức lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh trong cùng ngày càng khiến nỗi đau của O'Hara trở nên tồi tệ hơn.
Với kết quả này, Tottenham hiện chỉ còn hơn vị trí thứ 18 của West Ham đúng 2 điểm trước khi bước vào vòng đấu cuối cùng gặp Everton. Nếu không thể cải thiện tinh thần thi đấu, viễn cảnh xuống hạng sẽ trở thành hiện thực đầy nghiệt ngã đối với đội bóng Bắc London.
O'Hara kết luận đầy cay đắng rằng một câu lạc bộ trả lương cao cho những cầu thủ không xứng đáng khoác lên mình màu áo Spurs thì không xứng đáng tồn tại ở giải đấu cao nhất xứ sở sương mù.




