Cầm chân Thụy Điển, Nhật Bản chạm trán Brazil tại vòng 32 đội World Cup
BongDa.com.vnTuyển Nhật Bản xếp thứ 2 chung cuộc bảng F sau trận hòa 1-1 với Thụy Điển. Kết quả này khiến đại diện châu Á sẽ đối đầu Brazil ở vòng 32 đội.
Tuyển Nhật Bản có màn thư hùng với Thụy Điển ở lượt trận cuối bảng F World Cup 2026. Trước khi trận đấu diễn ra, Nhật Bản hiện đứng thứ hai, có cùng 4 điểm với đội đầu bảng Hà Lan. Trong khi đó, Thụy Điển đứng thứ 3 với ba điểm.
Nhật Bản cần một trận hòa là cầm chắc trong tay tấm vé đi tiếp. Về phía Thụy Điển, họ cần một kết quả có lợi nếu muốn nắm quyền tự quyết trong tay.
Ở đội hình xuất phát, Nhật Bản có ba sự thay đổi đáng chú ý khi Tomiyasu và Junya Ito bị loại khỏi đội hình, cùng với Kaishu Sano. Ayumu Seko, Yukinari Sugawara và Daizen Maeda được lựa chọn thay thế.
Phía Thụy Điển, Nordfeldt bị loại và Jacob Zetterstrom vào thay. Ở hàng công, Ben Nygren và Jesper Karlstrom bị loại khỏi đội hình xuất phát, được thay thế bởi Ethan Stroud và Anthony Elanga.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Thụy Điển là đội chủ động pressing tầm cao. Đại diện Bắc Âu liên tiếp kiếm về các quả phạt góc trong những phút đầu tiên và đặt hàng thủ Nhật Bản vào thế chống đỡ.
Tiền đạo Anthony Elanga chơi xông xáo, buộc tiền vệ Ao Tanaka bên phía Nhật Bản phải liên tục phạm lỗi để giảm nhịp độ trận đấu.
Ngay sau đó, phía bên kia chiến tuyến, HLV Hajime Moriyasu gây bất ngờ lớn khi rút đội trưởng Ko Itakura ra nghỉ ở phút 39 dù không có dấu hiệu chấn thương, nhường chỗ cho Shogo Taniguchi.
Những phút cuối hiệp một chứng kiến sự chủ động thuộc về Samurai Xanh. Phút 40, hậu vệ cánh Sugawara thử vận may bằng một cú nã đại bác từ khoảng cách rất xa nhưng bóng đi trúng vị trí của thủ thành Zetterstrom.
Đến phút 45, Nhật Bản suýt chút nữa đã mở tỷ số. Sau pha phối hợp ban bật ăn ý trước vòng cấm, Keito Nakamura từ hành lang cánh trái tự tin cắt vào trung lộ rồi tung cú cứa lòng hiểm hóc hướng về góc xa.
Tuy nhiên, thủ môn Zetterstrom đã có pha đổ người xuất thần, cản phá bằng những đầu ngón tay cứu thua mười mươi cho Thụy Điển.
Ở tình huống phạt góc ngay sau đó, thủ thành Zion Suzuki đã băng cắt dũng mãnh để đấm bóng giải nguy, khép lại 45 phút đầu tiên giằng co với tỷ số hòa 0-0.
Khác hẳn với sự thận trọng và tẻ nhạt trong 45 phút đầu tiên, hiệp hai của cuộc đối đầu giữa Nhật Bản và Thụy Điển đã bùng nổ ngay từ những phút đầu với thế trận đôi công hấp dẫn và kịch tính.
Sau những phút đầu giằng co, bước ngoặt trận đấu xảy ra ở phút 56. Nhận bóng ở khu vực trung lộ, tiền vệ Ritsu Doan thực hiện một đường chọc khe tinh tế, loại bỏ hoàn toàn hệ thống phòng ngự của Thụy Điển.
Tiền đạo Daizen Maeda, băng xuống như một tia chớp, lạnh lùng dứt điểm đánh bại thủ thành Zetterstrom, mở tỷ số 1-0 cho Nhật Bản và đẩy áp lực nghẹt thở sang phía đối thủ.
Tuy nhiên, niềm vui của các cổ động viên xứ sở hoa anh đào ngắn chẳng tày gang. Chỉ 6 phút sau, ở phút 62, Thụy Điển đã có câu trả lời đanh thép.
Nhận bóng từ pha làm tường của Viktor Gyokeres, ngôi sao Anthony Elanga tung cú dứt điểm bằng chân trái quyết đoán từ góc hẹp. Bóng đi liệng qua một rừng hậu vệ khiến thủ thành Zion Suzuki bị khuất tầm nhìn, bất lực nhìn bóng găm thẳng vào góc xa khung thành, san bằng cách biệt 1-1.
Hưng phấn sau bàn gỡ, Thụy Điển suýt chút nữa đã lật ngược thế cờ ở phút 65. Tiền đạo Alexander Isak tận dụng khoảng trống trước vòng cấm để tung cú sút chìm hiểm hóc. Dù vậy, thủ môn Zion Suzuki có pha bay người đấm bóng cứu thua xuất thần cho Nhật Bản.
Trận đấu trôi dần về những phút cuối với sự thận trọng cao độ từ cả hai phía. Kết thúc 90 phút thi đấu chính, Nhật Bản hòa 1-1 Thụy Điển.
Như vậy, đại diện châu Á xếp thứ 2 chung cuộc bảng F sau Hà Lan (5 điểm so với 7 điểm); và Nhật Bản sẽ chạm trán Brazil ở vòng 32 đội. Trong khi đó, Thụy Điển sáng cửa giành vé đi tiếp với tư cách một trong những đội thứ 3 có thành tích tốt nhất (4 điểm sau ba lượt trận).
Nếu độc giả quan tâm đến đội tuyển Nhật Bản, có thể tham khảo bài viết Hồ sơ tuyển Nhật Bản ở World Cup 2026: Vũ khí áp sát tầm cao định hình Samurai xanh.
Kết quả chung cuộc: Nhật Bản 1-1 Thụy Điển.
Cầu thủ ghi bàn:
Nhật Bản: Daizen Maeda (56')
Thụy Điển: Elanga (62')




