4 nguyên nhân khiến Man City sụp đổ trước Bodo/Glimt
BongDa.com.vnMan City của Pep Guardiola 'phơi áo' 1-3 trước Bodo/Glimt. Thất bại này bộc lộ ra nhiều vấn đề nơi CLB xứ sương mù.
Thất bại 1-3 của Manchester City trước Bodo/Glimt bộc lộ những lỗ hổng chí mạng trong hệ thống mà Pep Guardiola đã dày công xây dựng. Dưới đây là những nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ của nhà cựu vô địch nước Anh.
1 - Hàng phòng ngự mong manh
Manchester City hành quân đến sân nhà của Bodo/Glimt với một đội hình sứt mẻ nghiêm trọng ở hàng thủ. Việc thiếu vắng đồng thời cả ba "đá tảng" Ruben Dias, John Stones và Josko Gvardiol đã khiến Pep Guardiola không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, thực tế tại sân Aspmyra cho thấy đây là một "chiếc áo quá khổ" đối với họ.
Hàng thủ Man City sớm trở nên hỗn loạn. Điểm yếu nhất chính là trung vệ 20 tuổi Max Alleyne. Ở bàn thua thứ hai vào phút 24, chính sự lưỡng lự và thiếu quyết đoán của Alleyne đã để Ole Blomberg cướp bóng, kiến tạo cho Kasper Hogh hoàn tất cú đúp. Chỉ trong vòng 2 phút (từ phút 22 đến 24), hệ thống phòng ngự chắp vá của Man City đã hoàn toàn vỡ vụn trước những đòn phản công trực diện của đội chủ nhà.
2 - Thử nghiệm chiến thuật thất bại của Pep Guardiola
Trong bối cảnh nhân sự khủng hoảng, Pep Guardiola đã cố gắng thực hiện những điều chỉnh mang tính "phát kiến", nhưng chúng lại phản tác dụng. Việc đẩy Rayan Ait-Nouri sang đá hậu vệ phải và sử dụng Nico O'Reilly ở hành lang cánh trái đã khiến tính liên kết của Man City biến mất.
Ait-Nouri thường xuyên dâng cao như một tiền đạo cánh, bỏ mặc Rico Lewis đơn độc trong việc chống đỡ các pha lên bóng của đối phương. Hệ quả là Man City rơi vào tình trạng "đuổi hình bắt bóng". Dù cầm bóng vượt trội, nhưng cách sắp xếp nhân sự lệch lạc khiến đội khách không thể tạo ra một khối đội hình vững chắc để thoát khỏi vòng vây pressing nghẹt thở của Bodo/Glimt.
3 - Thẻ đỏ tai hại của Rodri
Một trong những hình ảnh gây sốc nhất trận đấu chính là tình huống ở phút 58, khi Jens Petter Hauge thực hiện một pha đảo chân đơn giản nhưng khiến Rodri hoàn toàn bị loại bỏ, trước khi dứt điểm cháy lưới Donnarumma. Quả bóng Vàng thế giới dường như vẫn chưa tìm lại được cảm giác bóng và thể lực tốt nhất sau chấn thương đầu gối nghiêm trọng.
Sự sụp đổ của Rodri đạt đỉnh điểm vào phút 62 khi anh nhận thẻ đỏ và bị truất quyền thi đấu. Việc mất đi chốt chặn quan trọng nhất ngay khi Rayan Cherki vừa rút ngắn tỷ số xuống 1-3 đã dập tắt hoàn toàn hy vọng lội ngược dòng của Man City.
4 - Haaland kiệt sức
Nỗi lo lớn nhất của các cổ động viên Man City lúc này có lẽ là phong độ của Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy đang trải qua giai đoạn khô hạn bàn thắng kỳ lạ nhất trong sự nghiệp. Sau khi bị thay ra sớm trong trận derby Manchester, Haaland tiếp tục có một màn trình diễn đáng quên tại Champions League.
Anh đã bỏ lỡ một cơ hội mười mươi ngay trước hiệp một khi dứt điểm ra ngoài trước khung thành trống. Số liệu thống kê chỉ ra rằng Haaland đã không ghi bàn từ bóng sống trong suốt một tháng qua.
Trả lời phỏng vấn đầy thất vọng trên kênh TNT Sports, Haaland chia sẻ: "Tôi không có câu trả lời nào cho kết quả này. Tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm vì đã không thể ghi được những bàn thắng mà đáng lẽ ra mình phải làm được".
Pep Guardiola mô tả cậu học trò là đang "kiệt sức", và nếu Haaland không sớm tìm lại bản năng sát thủ, tham vọng giành các danh hiệu của City sẽ sớm tan thành mây khói.
Nếu độc giả muốn tìm hiểu lịch sử Champions League, có thể tham khảo bài viết Lịch sử UEFA Champions League: Hào quang bất tận của bóng đá châu Âu.




