Rodri dính thẻ đỏ, Man City thua sốc Bodo/Glimt
BongDa.com.vnHành quân đến Bắc Âu với tư thế cửa trên, Manchester City bất ngờ nhận thất bại muối mặt 1-3 trước Bodo/Glimt tại lượt trận áp chót vòng phân hạng Champions League. Cơn địa chấn này không chỉ đến từ sự xuất sắc của đại diện Na Uy mà còn bởi màn trình diễn thảm họa của Rodri cùng hàng thủ đội khách.
Pep Guardiola đã thực hiện một số sự thay đổi trong đội hình xuất phát sau thất bại trước Man United nhưng những cái tên như Erling Haaland hay Phil Foden vẫn đủ sức tạo nên sự áp đảo về lý thuyết dành cho Manchester City.
Tuy nhiên, diễn biến trên sân cỏ nhân tạo tại Na Uy lại đi ngược hoàn toàn với mọi dự đoán của giới chuyên môn. Đại diện Ngoại hạng Anh nhập cuộc có phần chủ quan và nhanh chóng phải trả giá đắt trước lối chơi phòng ngự phản công sắc bén của đội chủ nhà.
Cơn ác mộng bắt đầu ập đến với "The Citizens" ở phút 22. Từ một pha lên bóng bên cánh phải, Blomberg tung đường chuyền dọn cỗ để Kasper Hogh đánh đầu tung lưới Gianluigi Donnarumma, mở tỷ số trận đấu trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ đội khách. Khi mà các học trò của Pep Guardiola còn chưa kịp xốc lại tinh thần, họ tiếp tục nhận thêm "gáo nước lạnh" chỉ hai phút sau đó.
Sai lầm tai hại của tài năng trẻ Max Alleyne trong việc phá bóng đã tạo điều kiện để bộ đôi Blomberg và Hogh một lần nữa phối hợp ăn ý. Tiền đạo của Bodo/Glimt không bỏ lỡ cơ hội, dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 2-0. Man City tỏ ra lúng túng khi hệ thống phòng ngự chắp vá của họ liên tục bị khai thác bởi tốc độ và sự quyết tâm của các cầu thủ chủ nhà.
Bước sang hiệp hai, tình hình không những không được cải thiện mà còn trở nên tồi tệ hơn với đại diện nước Anh. Phút 58, Jens Petter Hauge thực hiện một siêu phẩm sút xa, vẽ nên đường cong tuyệt mỹ đưa bóng vào góc cao khung thành, nới rộng cách biệt lên thành 3-0.
Hy vọng mong manh được nhen nhóm cho Man City khi Rayan Cherki ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 ở phút 60 sau pha xử lý khéo léo trong vòng cấm. Thế nhưng, đúng vào thời điểm đội khách cần sự điềm tĩnh nhất để lội ngược dòng, ngôi sao lớn nhất của họ lại trở thành tội đồ. Rodri, Quả bóng vàng 2024 đã đánh mất sự bình tĩnh một cách khó hiểu.
Chỉ trong vòng vỏn vẹn 53 giây, tiền vệ người Tây Ban Nha liên tiếp phạm lỗi và nhận hai thẻ vàng, khiến Man City chỉ còn chơi với 10 người từ phút 62. Tấm thẻ đỏ tai hại này đã dập tắt mọi nỗ lực vùng lên của đội khách, biến những phút còn lại trở thành màn tra tấn thể lực đối với các cầu thủ áo xanh. Thậm chí, nếu Donnarumma không xuất sắc cản phá, mành lưới của Man City đã có thể rung lên thêm nhiều lần nữa.
Erling Haaland tiếp tục cho thấy phong độ đáng lo khi hoàn toàn "tắt điện" trước sự theo kèm chặt chẽ của các hậu vệ đồng hương. Thất bại chung cuộc 1-3 khiến Man City đối mặt với nhiều rủi ro trước lượt đấu cuối cùng. Trong khi đó, Bodo/Glimt đã viết nên trang sử mới với chiến thắng để đời trước "gã khổng lồ" của bóng đá châu Âu.
Nếu độc giả muốn tìm hiểu thêm về CLB Man City, có thể tham khảo bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Manchester City: Triều đại Abu Dhabi với vị tướng lĩnh Pep Guardiola.
Kết quả chung cuộc: Bodo/Glimt 3-1 Man City
Cầu thủ ghi bàn:
Bodo/Glimt: Kasper Hogh (22', 24'), Jens Petter Hauge (58')
Man City: Rayan Cherki (60')
Thẻ đỏ: Rodri (62')
Đội hình ra sân của hai đội:




