Haaland gọi màn trình diễn của Man City là nỗi nhục

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Haaland gọi màn trình diễn của Man City là nỗi nhục

BongDa.com.vnPhát biểu sau trận đấu, Erling Haaland nhận trách nhiệm, đồng thời chỉ trích màn thể hiện của Man City trước Bodo/Glimt.

Haaland thất vọng về màn thể hiện của Man City.
Haaland thất vọng về màn thể hiện của Man City.

Manchester City vừa trải qua một trong những đêm tối tăm nhất dưới triều đại Pep Guardiola khi để thua sốc 1-3 trước đội bóng Bodo/Glimt tại Champions League.

Sau trận đấu, tiền đạo chủ lực Erling Haaland không ngần ngại dùng từ "nhục nhã" để mô tả về màn trình diễn của đội nhà.

Trở về quê hương Na Uy với kỳ vọng sẽ giúp Manchester City tìm lại bản ngã, nhưng những gì Erling Haaland nhận được lại là một cơn ác mộng. Đội bóng Bodo/Glimt đã chơi một thứ bóng đá rực lửa để nhấn chìm Man City với tỷ số cách biệt 3-1.

Trả lời phỏng vấn đầy thất vọng trên kênh TNT Sports, Haaland chia sẻ: "Tôi không có câu trả lời nào cho kết quả này. Tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm vì đã không thể ghi được những bàn thắng mà đáng lẽ ra mình phải làm được".

"Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người; từng cổ động viên Man City và những người đã lặn lội đường xa đến đây hôm nay, bởi vì suy cho cùng, kết quả này là một sự nhục nhã".

Chân sút sinh năm 2000 dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ: "Bodo đã chơi một thứ bóng đá không thể tin nổi và cuối cùng họ xứng đáng giành chiến thắng. Thú thật, tôi không biết phải nói gì hơn ngoài lời xin lỗi."

Thất bại thảm hại này diễn ra sau khi Man City bị lấn lướt hoàn toàn trong trận thua 0-2 trước kình địch Manchester United tại Ngoại hạng Anh. Chuỗi phong độ của The Citizens đang ở mức báo động khi họ chỉ thắng được 2 trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Khó khăn chồng chất khó khăn khi Man City đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng ở hàng thủ. Những "đá tảng" như Ruben Dias, John Stones và Josko Gvardiol đều đang phải ngồi ngoài vì chấn thương, trong khi Matheus Nunes cũng vắng mặt vì bị ốm.

Trận thua này khiến Manchester City đứng trước nguy cơ bị đánh bật khỏi nhóm 8 đội dẫn đầu. Số phận của thầy trò Pep Guardiola giờ đây sẽ phụ thuộc rất lớn vào trận đấu cuối cùng gặp Galatasaray vào tuần tới.

Manchester City đang đứng trước "ngã ba đường" của mùa giải. Liệu bản lĩnh của một nhà cựu vô địch có giúp họ gượng dậy kịp thời, hay thất bại trước Bodo/Glimt sẽ là khởi đầu cho một sự sụp đổ dây chuyền? Câu trả lời sẽ có trong chuyến hành quân đến sân của Wolves vào cuối tuần này.

Nếu độc giả muốn tìm hiểu lịch sử Man City, có thể tham khảo bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Manchester City: Triều đại Abu Dhabi với vị tướng lĩnh Pep Guardiola.
.