West Ham 2-3 Tottenham: Những nỗ lực muộn màng
BongDa.com.vnSau ba bàn thua chóng vánh, West Ham đã vùng lên nhưng họ vẫn không thể giữ 1 điểm ở lại sân London.
Đúng như tính chất của một trận derby, hai đội chơi khá máu lửa ngay từ những phút đầu.
Phút 34, Harry Kane đánh đầu cắt mặt mở tỉ số cho trận đấu.
Bốn phút sau, Kane tiếp tục trừng phạt sai lầm của hàng thủ đội khách bằng cú sút bồi dễ dàng.
Đây là bàn thắng thứ 7 của kane trong 6 lần đụng độ với West Ham.
Sang hiệp hai, Eriksen tiếp tục khiến Joe Hart phải vào lưới nhặt bóng lần thứ ba bằng pha sút xa ở phút 64.
Chicharito thắp lên hi vọng có điểm cho West Ham bằng cú đánh đầu chính xác ở phút 65.
Phút 70, vì pha vào bóng thô bạo với Andy Carroll, Aurier lãnh thẻ vàng thứ hai rời sân.
Đây là một điều khá đáng tiếc khi Aurier đã chơi cực hay trước đó.
Phút 87, Kouyate đánh đầu rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3.