Thomas Tuchel đang khiến tuyển Anh trở nên rối bời

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Thomas Tuchel đang khiến tuyển Anh trở nên rối bời

BongDa.com.vnDù chiến thắng để đi tiếp, đội tuyển Anh của Thomas Tuchel vẫn hiện lên với một bộ mặt đầy âu lo và rời rạc. Khi hệ thống chiến thuật chưa tìm thấy sự gắn kết, bản năng của Harry Kane chính là điểm tựa duy nhất.

Thomas Tuchel khiến người hâm mộ tuyển Anh lo lắng. Ảnh: Getty Images
Thomas Tuchel khiến người hâm mộ tuyển Anh lo lắng. Ảnh: Getty Images

Khi những nốt nhạc đầu tiên của bài "Wonderwall" vang lên và Harry Kane được các đồng đội ôm chầm lấy, người hâm mộ Anh có thể tạm quên đi những lo âu để đắm mình trong men say chiến thắng.

“Tam Sư” đã vượt qua CHDC Congo để tiến vào vòng 16 đội, một kết quả nghe có vẻ hiển nhiên nhưng thực tế lại đầy rẫy những sự bất ổn. Bằng cách nào đó, tuyển Anh vẫn đang tiến lên, nhưng tập thể này tiến lên trong một trạng thái rối bời, nơi mà ranh giới giữa bản lĩnh và sự bất tài đang trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết.

Sự thật không thể chối cãi, đây là đội bóng của Harry Kane. Trong một kỳ World Cup mà các siêu sao tấn công đang định hình cuộc chơi, anh nổi lên như tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện nay. 

Cầu thủ thuộc biên chế Bayern Munich là điểm tựa duy nhất giữ cho con tàu tuyển Anh không bị chìm giữa những thử nghiệm chiến thuật đầy rủi ro của Thomas Tuchel. Tuy nhiên, việc “Tam Sư” phải trở thành đội bóng một người lại là một lời chỉ trích ngầm hướng về băng ghế huấn luyện. 

Nhà cầm quân 52 tuổi dường như đang khiến tất cả rối bời với những lựa chọn nhân sự kỳ lạ, điển hình như một Ezri Konsa đầy thiếu quyết đoán ở hàng thủ hay việc biến lối chơi của đội trở nên rời rạc một cách khó hiểu.

Hàng phòng ngự chính là tử huyệt gây lo lắng nhất cho những ai theo dõi trận đấu tại Atlanta. Jordan Pickford dường như bị hoảng sợ bởi sự hớ hênh của các đồng đội phía trên, trong khi hàng công gần như mất tích suốt phần lớn thời gian do các cầu thủ chạy cánh thi đấu thiếu sức sáng tạo. 

Dưới thời Gareth Southgate, tuyển Anh có thể nhàm chán nhưng ít nhất hàng thủ vẫn được bảo vệ. Với Tuchel, sự nhàm chán vẫn còn đó nhưng lớp khiên bảo vệ đã lung lay dữ dội. Người hâm mộ thấy một hàng phòng ngự tầm thường bị khai thác bởi những pha phản công từ đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều.

Nhiều người vẫn tin vào giả thuyết rằng tuyển Anh là một "lò xo bị nén", rằng đại diện châu Âu sẽ chơi tốt hơn khi đối đầu với những đối thủ mạnh, những kẻ sẽ cho họ không gian và tự do để tấn công. Nhưng đó là một canh bạc đầy nguy hiểm. 

Liệu “Tam Sư” sẽ bung tỏa sức mạnh trước những ông lớn, hay các đội bóng mạnh sẽ đơn giản là nghiền nát hàng thủ lỏng lẻo này? Nỗi lo đó càng trở nên hiện hữu khi trước mắt họ là Mexico, một đối thủ mạnh hơn nhiều, thi đấu trên cao độ khắc nghiệt và dưới sức ép nghẹt thở của khán giả nhà.

Tuyển Anh không thể trông chờ Harry Kane mãi. Ảnh: Getty Images
Tuyển Anh không thể trông chờ Harry Kane mãi. Ảnh: Getty Images

May mắn thay, tuyển Anh vẫn còn những quân bài dự bị chất lượng như Anthony Gordon để cứu vãn tình hình khi Bukayo Saka vắng mặt. Nhưng sự phụ thuộc quá mức vào tài năng thiên bẩm của Harry Kane là một tín hiệu cảnh báo. 

Nếu lý thuyết "đá hay trước đội mạnh" sai lầm, tuyển Anh sẽ nhận ra họ đang sống trên bờ vực của sự thất bại. Đã đến lúc “Tam Sư” cần chứng minh họ là một tập thể vững chắc, thay vì chỉ là những bóng ma vật vờ chờ đợi khoảnh khắc xuất thần từ đôi chân của Harry Kane.

Để tìm hiểu thêm về "Tam Sư", bạn đọc có thể tham khảo bài viết Hồ sơ tuyển Anh ở World Cup 2026: Thomas Tuchel gánh vác sứ mệnh lịch sử.

World Cup World Cup

Mexico City StadiumMexico City Stadium

07:00 - 06-07-2026