Son Heung-min đau đớn vì giấc mơ World Cup sụp đổ

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Son Heung-min đau đớn vì giấc mơ World Cup sụp đổ

BongDa.com.vnĐội trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc, Son Heung-min, đã chính thức lên tiếng xin lỗi người hâm mộ sau khi đội nhà bị loại ngay từ vòng bảng World Cup.

Son Heung-min và ĐT Hàn Quốc phải trải qua kỳ World Cup 2026 đáng quên.
Son Heung-min và ĐT Hàn Quốc phải trải qua kỳ World Cup 2026 đáng quên.

Trên trang cá nhân, ngôi sao đang khoác áo câu lạc bộ LAFC tại giải MLS, Son Heung-min chia sẻ rằng anh cảm thấy "đau đớn không tả xiết" và mong muốn có cơ hội "chinh phục lại trái tim" của người hâm mộ nước nhà một lần nữa.

Hành trình của tuyển Hàn Quốc tại giải đấu khép lại trong sự thất vọng lớn. Dù có khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng trước CH Séc, họ lại để thua cả hai trận đấu tiếp theo tại bảng A trước Mexico và Nam Phi. Kết quả này khiến đội tuyển không thể đi tiếp, kể cả dưới diện các đội xếp thứ ba có thành tích tốt.

Thất bại trên đã dẫn đến làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận, sự phê bình từ tổng thống và quyết định từ chức của huấn luyện viên trưởng Hong Myung-bo. Khi trở về nước, toàn đội cũng phải đối mặt với phản ứng gay gắt từ người hâm mộ tại sân bay.

Son Heung-min bộc bạch: "Tôi không dám dùng một từ 'xin lỗi' để diễn tả hết sự thất vọng và tổn thương của người hâm mộ, bởi ngay cả việc nói ra từ đó cũng cảm thấy chưa đủ."

Tiền đạo 33 tuổi, người phải ngồi dự bị trong trận đấu cuối với Nam Phi và không ghi được bàn thắng nào tại giải đấu, tự nhận trách nhiệm cá nhân vì đã không thể đền đáp sự ủng hộ của người hâm mộ. Anh chia sẻ thêm: "Sân khấu 'giấc mơ thuở nhỏ' mà tôi luôn nhắc đến đã sụp đổ. Tôi thực sự bế tắc và đau đớn không tả xiết. Thật lòng mà nói, vẫn chưa dễ dàng để chấp nhận thực tế này."

Dù vậy, cựu tiền đạo của Tottenham khẳng định anh chưa có ý định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Anh cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình ở vị trí của mình để lấy lại niềm tin từ công chúng, đồng thời kêu gọi người hâm mộ gửi lời động viên, chia sẻ tới các đồng đội thay vì chỉ trích.

Vào tháng 8 năm 2025, Son Heung-min đã chia tay Tottenham sau 10 năm gắn bó để gia nhập LAFC với mức phí kỷ lục của MLS dành cho một cầu thủ tân binh là 26 triệu USD.

Để tìm hiểu thêm về đội bóng xứ kim chi tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay, bạn đọc có thể tham khảo bài viết Hồ sơ tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026: Nỗi lo chiến thuật và phong độ.