SEA Games 33: U22 Việt Nam ngược dòng, mạng xã hội bùng nổ

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

SEA Games 33: U22 Việt Nam ngược dòng, mạng xã hội bùng nổ

BongDa.com.vnChiến thắng kịch tính 3-2 của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan tại chung kết SEA Games 33 tối 18/12/2025 đã tạo nên một cơn "địa chấn" cảm xúc bùng nổ trên khắp các diễn đàn bóng đá khu vực.

U22 Thái Lan đã ngược dòng kịch tính.
U22 Thái Lan đã ngược dòng kịch tính.

Từ chỗ bị dẫn trước 0-2 ngay trong hiệp một, màn lội ngược dòng không tưởng với tỷ số 3-2 của thầy trò HLV Kim Sang-sik đã khiến hàng triệu con tim vỡ òa trong sung sướng.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, cụm từ được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội chính là "bản lĩnh". Tài khoản Nobi Chan nhận được hàng trăm lượt thích với bình luận đầy hả hê: "Sau trận chiến này, người Thái sẽ còn sợ đến 3 đời".

Đồng quan điểm, CĐV Lê Tường và Xuân Hòa cũng khẳng định chiến thắng này sẽ trở thành nỗi ám ảnh dài hạn cho đối thủ lớn nhất khu vực.

Tài khoản Phạm Khoa dí dỏm nhận xét về hai bàn thắng sớm của đội chủ nhà: "Thái Lan chỉ là ghi 2 bàn danh dự quá sớm mà thôi". Trong khi đó, một bình luận khác lại nâng tầm quan hệ đối đầu này lên mức "gia đình" đầy thâm thúy: "Thái Lan xứng đáng là anh cả Đông Nam Á, nhưng nhìn vào Việt Nam thì thấy tự hào như nhìn bậc cha mẹ".

Nhiều CĐV quốc tế từ Indonesia và Philippines cũng phải ngả mũ thán phục, thừa nhận một tấm HCV bóng đá có sức nặng bằng hàng chục tấm huy chương khác cộng lại.

Bên cạnh niềm vui chiến thắng, người hâm mộ cũng không quên dành lời khen ngợi cho HLV Kim Sang-sik với câu chơi chữ thú vị: "Có công mài sắt, có ngày nên... Kim Sang-sik".

Như vậy, bóng đá Việt Nam lại một lần nữa lên ngôi ở đấu trường SEA Games sau thời gian dài về nhì liên tiếp. Đây cũng là một chiến thắng quý giá sau khi đội tuyển nữ để thua đáng tiếc ở trận chung kết hôm qua.

Để nắm rõ nguồn gốc và sự phát triển của giải đấu này, bạn có thể xem bài Lịch sử bóng đá SEA Games, nơi chúng tôi tổng hợp đầy đủ các cột mốc quan trọng.