Sa ngã trước cám dỗ tại London, Garnacho nguy cơ rời Chelsea
BongDa.com.vnChỉ sau một năm gia nhập Chelsea, Alejandro Garnacho đang đối mặt với tương lai mờ mịt. Cựu tiền đạo Tony Cascarino chỉ ra thái độ thi đấu và sự cám dỗ của London là nguyên nhân khiến cựu sao Man Utd sa sút.
Chỉ 12 tháng sau khi chuyển đến Chelsea từ Manchester United với mức giá 40 triệu bảng, Alejandro Garnacho đang đối mặt với một tương lai đầy bất định. Tiền đạo 22 tuổi vừa trải qua mùa giải 2025/26 đáng quên khi chỉ ghi 8 bàn và có 4 kiến tạo sau 43 lần ra sân.
Sự sa sút phong độ khiến Garnacho mất luôn cơ hội cùng đội tuyển Argentina tham dự World Cup 2026. Tình cảnh của anh trái ngược hoàn toàn với Anthony Gordon, người cũng từng bị đánh giá có lối chơi hạn chế tương tự, nhưng nay đã kiếm được bản hợp đồng sang Barcelona và đang khoác áo tuyển Anh tại giải đấu toàn cầu.
Hiện tại, ban lãnh đạo Chelsea được cho là sẵn sàng cắt lỗ, bán Garnacho để giải phóng ngân sách và dọn dẹp đội hình vốn đã quá cồng kềnh, chuẩn bị cho kỷ nguyên mới dưới sự dẫn dắt của HLV Xabi Alonso. Dù hợp đồng của tiền đạo này còn thời hạn đến năm 2032, tương lai của anh tại Tây London đang vô cùng mờ mịt.
Nhận định về phong độ của hậu bối, cựu tiền đạo Chelsea Tony Cascarino đã có những phân tích rất chi tiết trên GOAL. Ông đặt dấu hỏi về thái độ của Garnacho ngay từ thời điểm cầu thủ này dứt áo rời Manchester: "Tôi luôn nhìn lại lý do cậu ấy rời Man Utd. Cậu ấy bộc lộ rõ ý định muốn đi khi xảy ra chút vấn đề với Erik ten Hag và sau đó là Ruben Amorim. Chỉ nhìn vào cách cậu ấy hành xử, tôi không nghĩ đó là một chàng trai muốn ở lại Old Trafford. Tôi cho rằng cậu ấy nghĩ cỏ ở Chelsea sẽ xanh hơn."
Cascarino cũng thẳng thắn chỉ ra sức hút của cuộc sống tại thủ đô đã làm xao nhãng cầu thủ trẻ người Argentina: "Dù ai nói gì đi nữa, rất nhiều cầu thủ ngoại quốc thích sống ở London. Bạn rất khó thuyết phục một cầu thủ đến Sunderland hay Newcastle thay vì London, nơi họ có thể đi lại dễ dàng và gần gũi hơn với Pháp hay Tây Ban Nha. Họ thấy ở đó thoải mái hơn.
Giống như tôi trước đây, từng ở Marseille, đến Nancy rồi cuối cùng sống ở Paris vì muốn trải nghiệm nơi đó. Đó là sức hút khó cưỡng của các thủ đô. Tôi nghĩ Garnacho đã bị cám dỗ bởi điều đó, nhưng màn trình diễn trên sân của cậu ấy thì lại quá kém cỏi."




