Rooney phẫn nộ vì bị Carroll tố nhậu nhẹt trên tuyển

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Rooney phẫn nộ vì bị Carroll tố nhậu nhẹt trên tuyển

BongDa.com.vnCựu tiền đạo Andy Carroll gây xôn xao khi tố Wayne Rooney chè chén vô độ ở tuyển Anh, khiến huyền thoại "Tam sư" lập tức lên tiếng phản bác.

(Từ trái sang) Các cầu thủ tuyển Anh Wayne Rooney, Andy Carroll, Scott Parker, Ashley Young và Jordan Henderson ký tặng người hâm mộ tại sân bay Balice ở Krakow, Ba Lan, ngày 06 tháng 6 năm 2012. Đội tuyển Anh đã đến để tham dự giải vô địch bóng đá UEFA EURO 2012. EPA/Jacek Bednarczyk.
(Từ trái sang) Các cầu thủ tuyển Anh Wayne Rooney, Andy Carroll, Scott Parker, Ashley Young và Jordan Henderson ký tặng người hâm mộ tại sân bay Balice ở Krakow, Ba Lan, ngày 06 tháng 6 năm 2012. Đội tuyển Anh đã đến để tham dự giải vô địch bóng đá UEFA EURO 2012. EPA/Jacek Bednarczyk.

Wayne Rooney từng hút thuốc và uống bia cùng các cầu thủ khác trong thời gian làm nhiệm vụ tại đội tuyển Anh, theo nội dung cuốn tự truyện mới của cựu tiền đạo Andy Carroll.

Cựu chân sút Newcastle và Liverpool đã phơi bày những bí mật bên trong đại bản doanh "Tam sư" dưới thời nhà cầm quân nghiêm khắc Fabio Capello. Trong trích đoạn từ cuốn tự truyện Owning It, Carroll miêu tả Rooney là “một gã tốt tính”, “bình dị” và “rất, rất hài hước”.

Anh kể lại: "Anh ấy gọi cho tôi lúc 2 giờ chiều và bảo: 'Andy, sang phòng tôi ngay'. Tôi trả lời: 'Không, không phải lúc này đâu Wazza, còn sớm quá'. Nhưng anh ấy luôn ép tôi phải nghe theo. Tôi thấy anh ấy nằm trên giường xem tivi, hút thuốc (môi anh ấy đôi khi còn phồng lên vì thuốc lá ngậm snus) và tu một chai bia. Xung quanh anh ấy là những bao thuốc lá, những két bia lager và các chai rượu vang (những thứ anh ấy nhờ quản lý khách sạn mang lên phòng). Chẳng mấy chốc căn phòng chật kín các cầu thủ. Không ai say xỉn cả, đó chỉ là cách Wazza phá tan sự đơn điệu bằng vài ly đồ uống, điều đó thích hơn việc nằm trên giường và nhìn chằm chằm vào tường."

Vụ việc được cho là diễn ra trong giai đoạn 2010-2011. Trước những tiết lộ gây chấn động này, Rooney – người hiện 40 tuổi và giữ vai trò bình luận viên truyền hình – đã lập tức lên tiếng phủ nhận: "Tôi thường không bình luận về những điều sai sự thật viết về mình – nhưng lần này tôi sẽ lên tiếng. Andy biết rằng tôi và cậu ấy chưa từng thực sự giao lưu ngoài đời. Tôi chỉ tình cờ chạm mặt cậu ấy một lần trong kỳ nghỉ – chỉ có vậy thôi. Còn về 'câu chuyện' tôi nhậu nhẹt khi lên tuyển Anh, đó là một sự bịa đặt hoàn toàn. Tôi không biết câu chuyện này đến từ đâu. Thật đáng thất vọng."

Bên cạnh mẩu chuyện trên, Carroll còn phơi bày sự chia rẽ Bắc - Nam sâu sắc bên trong “Thế hệ vàng” của tuyển Anh: "Có những nhóm kình địch nhau. Các cầu thủ từ miền Bắc ngồi một bên phòng, còn cánh miền Nam ngồi ở phía đối diện – ngoại trừ một gã ngỗ nghịch của Man United sang ngồi cùng nhóm miền Nam chỉ vì không muốn ngồi chung với đám cầu thủ Liverpool. Có những người thậm chí không thèm nói chuyện và chẳng muốn chuyền bóng cho nhau trên sân tập."