Quên tuyến giữa đi, Man Utd cần "đại phẫu" hai vị trí tử hu…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Quên tuyến giữa đi, Man Utd cần "đại phẫu" hai vị trí tử huyệt

BongDa.com.vnHàng công bế tắc với Joshua Zirkzee và Benjamin Sesko, cùng tử huyệt hành lang trái đang đẩy Man Utd và HLV Ruben Amorim vào cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng.

Zirkzee gây thất vọng trong lần hiếm hoi được đá chính.
Zirkzee gây thất vọng trong lần hiếm hoi được đá chính.

Trong khi mọi sự chú ý tại Old Trafford đang đổ dồn vào kế hoạch cải tổ hàng tiền vệ cho năm 2026, thực tế trên sân cỏ lại đang phát đi những tín hiệu cấp bách hơn nhiều. Thất bại muối mặt trước Everton và những màn trình diễn thiếu thuyết phục gần đây đã phơi bày một sự thật trần trụi: Manchester United đang có hai "vết thương rỉ máu" cần được sơ cứu ngay lập tức, quan trọng hơn cả việc tìm người thay thế Casemiro.

Khu vực trung tuyến, dù chưa hoàn hảo, vẫn đang vận hành ở mức chấp nhận được. Bruno Fernandes đã hy sinh vai trò số 10 quen thuộc để lùi sâu đá cặp cùng Casemiro, nhường đất diễn cho những tân binh như Bryan Mbeumo và Matheus Cunha. Sự kết hợp này tuy còn nhiều sạn nhưng vẫn giúp đội bóng duy trì được cấu trúc, thậm chí đẩy những tài năng trẻ như Kobbie Mainoo hay Manuel Ugarte lên ghế dự bị. 

Việc bổ sung tiền vệ là cần thiết khi Casemiro sắp đáo hạn hợp đồng, nhưng đó là câu chuyện có thể đợi đến mùa hè. Ngay lúc này, Man Utd phải hành động dứt khoát ở hai mặt trận khác: tiền đạo trung tâm và wing-back trái.

Vấn đề nhức nhối nhất nằm ở hàng công. Lần đầu tiên được đá chính tại Ngoại hạng Anh mùa này, Joshua Zirkzee đã có một ngày thi đấu đáng quên trước Everton. Dù đối thủ chỉ còn 10 người, chân sút người Hà Lan vẫn không thể đánh bại Jordan Pickford. Cựu danh thủ Michael Owen đã thẳng thắn chỉ trích Zirkzee là mẫu cầu thủ thiếu cảm xúc và không mang lại sự đột biến cần thiết cho một đội bóng lớn.

Tuy nhiên, nỗi thất vọng mang tên Zirkzee chỉ là hệ quả của một sai lầm lớn hơn mang tên Benjamin Sesko. Được đưa về với mức giá khổng lồ 70 triệu bảng để lĩnh xướng hàng công, tiền đạo người Slovenia vẫn đang lạc lối. Trước khi dính chấn thương, Sesko chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn sau 12 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh. 

Con số nghèo nàn đó khiến người hâm mộ Quỷ đỏ phải đặt dấu hỏi lớn về chính sách chuyển nhượng, đặc biệt khi nhìn sang Napoli, nơi người cũ Rasmus Hojlund đang có phong độ tốt hơn hẳn. Man Utd dường như đã thay thế một tiền đạo trẻ tiềm năng bằng một chân sút đang mất phương hướng.

Dorgu có một ngày thi đấu đáng quên.
Dorgu có một ngày thi đấu đáng quên.

Nếu hàng công bế tắc, hành lang trái lại là thảm họa trong hệ thống của huấn luyện viên Ruben Amorim. Patrick Dorgu, bản hợp đồng 30 triệu bảng từ Lecce, vừa có một màn trình diễn dưới mức trung bình trước Everton. Cầu thủ người Đan Mạch gần như chắc chắn sẽ bị loại khỏi đội hình trong trận đấu tới gặp Crystal Palace.

Thế nhưng, Amorim đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Người thay thế Dorgu là Diogo Dalot cũng chẳng khá hơn, và anh vừa mới mắc sai lầm nghiêm trọng trong trận gặp Nottingham Forest cách đây ba tuần. Chiến lược gia này buộc phải luân phiên sử dụng hai cái tên đều đang có phong độ tồi tệ như nhau.

Tập đoàn INEOS đang đứng trước áp lực cực lớn. Họ đã chi tiền cho Sesko và Dorgu, nhưng hiệu quả thu về là con số không tròn trĩnh. Nếu không dũng cảm sửa sai và bổ sung nhân sự chất lượng cho hai vị trí này, tham vọng của Man Utd mùa giải năm nay e rằng sẽ sớm tan thành mây khói.