Trong khi Barcelona, Real Madrid và Atletico Madrid vẫn là những 'ông kẹ', thì Premier League thường là mối đe dọa lớn nhất đối với các đội bóng nhỏ ở Tây Ban Nha trong việc giữ chân được những cầu thủ tốt nhất của mình. Sự ra đi của ngôi sao số 1 có thể phá hỏng cả mùa giải của các đội bóng tầm trung tại La Liga. Đây là cái nhìn về một số cầu thủ giỏi nhất mà các huấn luyện viên ở giải đấu hàng đầu xứ Đấu bò sẽ tìm cách giữ chân.
Có lẽ nơi tốt nhất để bắt đầu là ở Villarreal. Họ đang cố gắng xây dựng lại đội hình của mình, một phần là nhờ số tiền từ việc để Alexander Sorloth chuyển đến Atletico, nhưng người đứng đằng sau các cuộc tấn công của họ là Alex Baena. Với điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 60 triệu euro và dẫn đầu giải đấu về số pha kiến tạo mùa giải năm ngoái, thật bất ngờ khi không có nhiều đội bóng quan tâm đến anh.
Baena đang là ngôi sao sáng nhất của Tàu ngầm Vàng.Tại Celta Vigo, tiền vệ trẻ người Thụy Điển Williot Swedberg đang bắt đầu cho thấy hiệu quả, nhưng Oscar Mingueza đã trở thành ngôi sao quan trọng thứ hai của họ, sau Iago Aspas. Anh đã bắt đầu mùa giải với hai bàn thắng và hai pha kiến tạo trong ba lần ra sân.
Việc tìm kiếm những viên ngọc thô có thể tương đối khó khăn, nhưng sẽ không lâu nữa trước khi các đội bóng hàng đầu châu Âu tìm đến Cristhian Mosquera. Huấn luyện viên của Valencia, Ruben Baraja sẽ rất vui mừng nếu ông có thể xây dựng hàng phòng ngự xung quanh cầu thủ 20 tuổi này, và chiến lược gia sinh năm 1975 cũng đang làm hết sức để giữ được tiền vệ Javi Guerra. Pepelu có thể không còn trẻ, nhưng anh được cho là người sẽ cân bằng lại hàng tiền vệ của Baraja.
PC_Ads_In_Article
Girona đã bị xâu xé dữ dội sau thành công của họ vào mùa giải trước, nhưng Michel Sanchez sẽ không muốn mất Ivan Martin hoặc Daley Blind, những người giúp gắn kết cả đội bóng lại với nhau. Cách đó một giờ di chuyển ở Pamplona, một đội hình trẻ trung đã xuất hiện tại Osasuna. Tiền vệ Iker Munoz là người đi đầu cho sự thay đổi đó, nhưng Aimar Oroz, Jesus Areso và Jorge Herrando đều sẽ rất quan trọng trong mùa giải này.
Kubo là ngòi nổ của Sociedad.Real Sociedad đã từ chối Liverpool để giữ lại bằng được Martin Zubimendi. Nhưng sau khi mất Robin Le Normand và Mikel Merino, việc Takefusa Kubo ra đi vào phút chót sẽ là một thảm họa. Đội trưởng Mikel Oyarzabal và ngôi sao đang lên Benat Turrientes khó có thể rời đi, vì họ là chiếc chìa khóa cho lối chơi của Imanol Alguacil.
Tương tự, Las Palmas đã chia tay Saul Coco, Sergi Cardona và có nguy cơ mất đi thành viên thứ ba trong hàng phòng ngự của họ là Mika Marmol trước khi kỳ chuyển nhượng kết thúc. Tài năng trẻ Alberto Moleiro cũng sẽ được trao nhiều trách nhiệm trong việc sáng tạo hơn ở mùa giải này, và đội trưởng Kirian Rodriguez sẽ phải đóng vài trò gần giống như Toni Kroos về tầm quan trọng của anh đối với đội bóng xứ đảo Canary.
(Bạn đọc: Đăng Nguyễn)