Arteta không còn đường lùi nếu Arsenal lại trắng tay
BongDa.com.vnChuyên gia Alex Crook chỉ trích Mikel Arteta gay gắt sau trận hòa Wolves, cho rằng HLV người Tây Ban Nha nên từ chức nếu không thể vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.
Trận hòa 2-2 đầy thất vọng trước đội bét bảng Wolves không chỉ khiến Arsenal đánh rơi hai điểm quý giá, mà còn đẩy họ vào thế khó trong cuộc đua vô địch với Manchester City.
Khoảng cách an toàn bị thu hẹp xuống còn vỏn vẹn hai điểm, ám ảnh về những lần "sẩy chân" trong quá khứ lại hiện về. Trước tình hình này, trưởng ban phóng viên bóng đá của talkSPORT, Alex Crook đã có những nhận định vô cùng gay gắt.
Ông cho rằng Mikel Arteta đang lãng phí một đội hình mạnh nhất giải đấu và cần phải chịu trách nhiệm cao nhất nếu "Pháo thủ" tiếp tục trắng tay. Dưới đây là ba lý do chính mà Crook đưa ra để khẳng định Arteta nên cân nhắc việc từ chức.
Thất bại về mặt chiến thuật và lối chơi ru ngủ
Lý do đầu tiên và quan trọng nhất nằm ở cách vận hành lối chơi thiếu sức sống của Arsenal. Theo Crook, việc dẫn trước 2-0 trước một đối thủ yếu như Wolves lẽ ra phải là tiền đề cho một chiến thắng hủy diệt để gia tăng hiệu số bàn thắng bại. Tuy nhiên, thay vì "kết liễu" đối thủ, Arsenal lại chọn cách chơi an toàn, chuyền bóng qua lại như một buổi tập và tự đưa mình vào thế khó.
Crook chỉ trích gay gắt tư duy "hãm phanh" này: "Nếu bạn là nhà vô địch tương lai và dẫn trước 1-0 chỉ sau 4 phút trước đội bóng có lẽ là tệ nhất lịch sử Ngoại hạng Anh... bạn phải kết liễu đối thủ. Bạn phải ghi bàn thứ hai, rồi bàn thứ ba, bàn thứ tư".
Ông cũng lên án thái độ thi đấu của các trụ cột như Declan Rice khi cố tình câu giờ, hay Leandro Trossard ăn vạ, coi đó là những hành động "đáng xấu hổ" đối với một ứng cử viên vô địch. Lối đá thiếu sáng tạo này khiến những tiền đạo chất lượng như Viktor Gyokeres bị đói bóng và không thể phát huy tác dụng.
Lãng phí tiền bạc và sai lầm trong chuyển nhượng
Lý do thứ hai liên quan đến khả năng quản trị nhân sự và sử dụng ngân sách chuyển nhượng. Mikel Arteta đã được ban lãnh đạo Arsenal trao toàn quyền quyết định, từ việc loại bỏ những công thần như Mesut Ozil hay Pierre-Emerick Aubameyang cho đến việc chi tiêu "hàng núi tiền" để mang về những tân binh đắt giá. Tuy nhiên, hiệu quả mang lại chưa tương xứng.
Điển hình là trường hợp của Eberechi Eze, bản hợp đồng trị giá 60 triệu bảng nhưng lại không được trọng dụng dù đội hình đang sứt mẻ vì chấn thương.
Crook cho rằng đây là một sự lãng phí khủng khiếp cả về tài chính lẫn tài năng cầu thủ. "Họ đang tiêu tiền vào những cầu thủ họ thậm chí không cần, như Eze... đó là 60 triệu bảng mà họ coi như đã ném xuống bồn cầu", ông nhận xét.
Với một đội hình được đánh giá là "tốt nhất giải đấu" và có chiều sâu ở mọi vị trí, việc không thể vô địch, thậm chí là vô địch sớm, được xem là một thất bại không thể bào chữa của Arteta sau 6-7 năm cầm quyền.
Tâm lý yếu kém và phát ngôn thiếu trách nhiệm
Cuối cùng, tâm lý chiến và cách phản ứng trước thất bại của Arteta bị đánh giá là "kém cỏi". Sau trận hòa Wolves, thay vì nhận trách nhiệm hoặc chỉ ra những sai sót cần khắc phục, Arteta lại phát biểu rằng kết quả này "là một phần của bóng đá" và "không liên quan đến thái độ thi đấu".
Đối với Alex Crook, đây là những lời ngụy biện không thể chấp nhận được từ một vị thuyền trưởng đang dẫn dắt đội đầu bảng. Phát ngôn này không chỉ cho thấy sự bất lực trong việc kiểm soát trận đấu mà còn có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của các cầu thủ trong giai đoạn nước rút quan trọng nhất mùa giải.
Bạn đọc quan tâm đến giải Ngoại hạng Anh có thể tham khảo thêm thông tin về sân chơi này thông qua bài viết Lịch sử Ngoại hạng Anh: Hành trình "lột xác" từ khủng hoảng thập niên 90 đến giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.




