MU và Liverpool còn lại gì sau những ánh hào quang?
BongDa.com.vnNhìn vào sự phóng khoáng của PSG hay Bayern, Manchester United và Liverpool dường như đang rơi vào cuộc khủng hoảng hiện sinh. Đại chiến nước Anh giờ đây chỉ còn là màn so găng của những võ sĩ đã rời xa đỉnh cao phong độ.
Trận thư hùng giữa Manchester United và Liverpool vào Chủ nhật tới từng được coi là đỉnh cao của bóng đá thế giới, một cuộc đối đầu giữa bến cảng và nhà máy bông, giữa những dòng dõi lừng lẫy nhất xứ sở sương mù.
Thế nhưng, trong bối cảnh hiện tại, cuộc chiến này dường như chỉ còn là cái bóng của chính nó. Khi nhìn vào màn trình diễn đầy dũng cảm và hào nhoáng của Paris Saint-Germain và Bayern Munich tại Champions League tuần qua, người ta chợt nhận ra bóng đá Anh, mà đại diện là hai gã khổng lồ này, đang đối diện một ngã ba đường văn hóa đầy bế tắc.
Thực tế phũ phàng là cả Liverpool và Manchester United đều đang cách xa vị thế hàng đầu. Cuộc đối đầu sắp tới chỉ là màn tranh giành vị trí từ thứ ba đến thứ năm, một thứ "vị thế hạng hai" mà cả hai buộc phải chấp nhận.
Arne Slot đã từng đăng quang chức vô địch với một lối chơi đầy năng lượng, tuy nhiên, hình ảnh Liverpool vĩ đại đó hiện tại dường như xa xôi như những ký ức từ thập niên 70. Trong khi đó, Michael Carrick dù mang lại sự ổn định ngắn hạn cho "Quỷ đỏ", nhưng vẫn chưa thể tạo ra một bản sắc thực sự gây được tiếng vang dài hạn.
Sự khác biệt giữa bóng đá Anh và châu Âu lục địa được phơi bày rõ nét qua lăng kính của trận PSG gặp Bayern. Ở đó, người ta thấy sự phóng khoáng, tinh thần tấn công chớp nhoáng và sự tự tin đến mức ngạo nghễ.
Bayern của Vincent Kompany sẵn sàng ghi 4 bàn, trong khi Liverpool của Slot lại tỏ ra quá thận trọng và máy móc với hệ thống phòng ngự 5 người. Bóng đá Anh hiện tại dường như đang bị vắt kiệt sức bởi lịch thi đấu dày đặc, dẫn đến việc các đội bóng phải bám víu vào những "mánh khóe đen tối", từ ném biên dài, sút phạt mạnh đến các tình huống bóng chết được dàn dựng công phu, thứ mà người ta mỉa mai gọi là "phản bóng đá".
Ngoại hạng Anh đang trải qua một cuộc khủng hoảng hiện sinh hơn là một cuộc chiến giành vị thế. Những tranh luận về việc dàn xếp chấn thương đầu hay vô hiệu hóa quả phát bóng ngắn đang lấn át những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân.
Liverpool và Manchester United đang dần mất đi "ma thuật", thứ từng được tạo nên bởi những Eric Cantona hay Thiago Alcantara. Họ giống như những võ sĩ không còn ở đỉnh cao phong độ, bước vào võ đài để giành lấy một vị trí trên bảng xếp hạng thay vì sự tôn vinh tuyệt đối.
Để tiến gần hơn đến đỉnh cao, cả hai đội cần phải chiến đấu vì "linh hồn" của mình. Họ nên noi theo lý tưởng về bóng đá đẹp, dũng cảm và hào nhoáng thay vì chấp nhận lối chơi thực dụng rệu rã.
Nếu không thể lấy lại sự kỳ vọng và bản sắc tấn công thuần túy, trận derby nước Anh sẽ mãi chỉ là một nốt trầm trong bản giao hưởng đang dần lạc nhịp của bóng đá xứ sở sương mù. Hiện tại, PSG và Bayern mới là tấm gương phản chiếu những gì mà các đội bóng Anh đã đánh mất: Sự dũng cảm để chơi bóng một cách đơn thuần và đỉnh cao.




