MU gánh nợ 1,3 tỷ bảng, Ratcliffe cảnh báo rời đi

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

MU gánh nợ 1,3 tỷ bảng, Ratcliffe cảnh báo rời đi

BongDa.com.vnKhoản nợ của Manchester United đã chạm mốc 1,3 tỷ bảng dưới thời nhà Glazer. Trước làn sóng phản đối từ người hâm mộ, Sir Jim Ratcliffe lên tiếng cảnh báo sẽ rời Old Trafford nếu tình hình vượt quá giới hạn.

Sir Jim Ratcliffe cảnh báo có thể rời Man Utd.
Sir Jim Ratcliffe cảnh báo có thể rời Man Utd.

Các số liệu tài chính mới nhất vừa xác nhận khối nợ của Manchester United đang tiến sát mốc 1,3 tỷ bảng Anh. Báo cáo tài chính quý hai được câu lạc bộ công bố vào chiều thứ Tư (giờ địa phương) đã phơi bày thực trạng đáng lo ngại này.

Cụ thể, Quỷ đỏ đang duy trì một khoản tín dụng quay vòng (tương tự như thẻ tín dụng) ở mức 295,7 triệu bảng, tăng thêm 27 triệu bảng so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, khoản nợ tồn đọng khổng lồ từ vụ thâu tóm bằng đòn bẩy tài chính của nhà Glazer vào năm 2005 đã khiến đội bóng gánh khoản nợ lên tới 1,29 tỷ bảng tính đến cuối năm ngoái. Để so sánh, khi gia đình Glazer mới nắm quyền kiểm soát tại Old Trafford, mức nợ của câu lạc bộ chỉ vỏn vẹn 12 triệu bảng.

Theo định nghĩa của UEFA, nợ ròng bóng đá bao gồm các khoản vay mượn và thanh toán chuyển nhượng ròng. Hồi tháng 8, chuyên gia tài chính bóng đá Swiss Ramble đã xếp Everton và Tottenham đứng trên Manchester United về các khoản nợ. Tuy nhiên, điểm khác biệt cốt lõi là hai câu lạc bộ này vay tiền để xây dựng sân vận động mới. Trong khi đó, dự án xây sân Old Trafford mới với sức chứa 100.000 chỗ ngồi vào mùa giải 2030/31 (ước tính tiêu tốn khoảng 2 tỷ bảng) của Man Utd vẫn chưa được xác nhận nguồn vốn tài trợ cụ thể.

Giữa bối cảnh bức tranh tài chính u ám, làn sóng phản đối nhà Glazer từ người hâm mộ vẫn tiếp diễn, và giờ đây Sir Jim Ratcliffe cũng trở thành mục tiêu công kích. Chia sẻ với The Times, tỷ phú người Anh cảnh báo ông sẽ rời đi nếu bị "lăng mạ" giống như cách gia đình Glazer từng hứng chịu.

Ratcliffe thẳng thắn bày tỏ: "Điều đó [sự lăng mạ] có thể rất khó chịu. Và tôi có lẽ đã thất bại ở khía cạnh tận hưởng niềm vui. Ý tôi là, tôi có thể chịu đựng điều đó một thời gian. Tôi không bận tâm đến việc không được yêu mến vì tôi hiểu rằng không ai muốn chứng kiến Manchester United sa sút như hiện tại, và cũng không ai thích những quyết định mà chúng tôi đang phải đưa ra lúc này."

"Nếu tôi thu hút một chút sự giận dữ, tôi có thể chịu đựng được. Nhưng tôi cũng không khác gì một người bình thường. Điều đó không hề dễ chịu, đặc biệt là đối với bạn bè và gia đình. Vì vậy, cuối cùng, nếu nó đạt đến mức độ gia đình Glazer bị lăng mạ, thì tôi sẽ phải nói, nghe này, thế là đủ rồi các bạn, hãy để người khác làm việc này."

Ông nói thêm về tình cảnh hiện tại: "Họ không thể thực sự đến xem một trận đấu, nhà Glazer ấy. Bây giờ họ đã lùi vào trong bóng tối một chút, vì vậy tôi đang phải hứng chịu mọi sự chỉ trích. Chúng tôi đã mua lại cổ phần và tôi không gặp họ kể từ đó."

"Nó giống như, 'Cảm ơn Jim, ông đang làm một công việc thực sự tốt'. Hiện tại, tôi không có an ninh, tôi không phải đi vòng quanh với đội ngũ bảo vệ. Nhưng điều đó sẽ đi ngược lại với mục tiêu, đúng không? Bạn không thể chịu đựng nó ở mức độ đó, nó sẽ không còn vui vẻ gì nữa."

Để hiểu rõ hơn về một trong những đội bóng vĩ đại nhất nước Anh, hãy đọc bài: Lịch sử câu lạc bộ Manchester United: Di sản vĩ đại của Quỷ Đỏ thành Manchester.