Mohamed Salah xứng đáng với màn chia tay của một vị vua

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Mohamed Salah xứng đáng với màn chia tay của một vị vua

BongDa.com.vnViệc Mohamed Salah nhận tin vui về thể trạng không chỉ giúp Liverpool đua top 5 mà còn mở ra cơ hội để "Vị vua Ai Cập" có một màn chào kết rực rỡ nhất sau 9 năm cống hiến tại Anfield.

Salah sẵn sàng đá các trận cuối cho Liverpool
Salah sẵn sàng đá các trận cuối cho Liverpool

Nỗi lo lắng bao trùm Anfield cuối tuần qua cuối cùng đã tan biến, nhường chỗ cho sự nhẹ nhõm và những kế hoạch tri ân hoành tráng. Sau khi Mohamed Salah tập tễnh rời sân trong trận thắng Crystal Palace, nhiều người đã lo sợ về một kịch bản nghiệt ngã khi "Vị vua Ai Cập" kết thúc hành trình 9 năm tại Liverpool bằng một nốt trầm đau đớn trên băng ghế dự bị. 

Nhưng định mệnh đã mỉm cười. Thông báo mới nhất từ đội ngũ y tế xác nhận Salah chỉ gặp chấn thương cơ nhẹ, mở ra cơ hội để anh có một màn chào kết xứng đáng với tầm vóc vĩ đại của mình.

Nhìn lại khoảnh khắc số 11 ngồi xuống mặt cỏ, trò chuyện hồi lâu với các bác sĩ, cả cầu trường Anfield như nín thở. Ở tuổi 33, và trong những tuần lễ cuối cùng của hợp đồng, một chấn thương gân kheo hoàn toàn có thể là dấu chấm hết.

Người ta đã bắt đầu nói về việc Salah sẽ xuất hiện trên khán đài để vẫy tay chào khán giả thay vì trực tiếp ghi bàn. Tuy nhiên, với một chiến binh luôn khao khát chiến thắng như ngôi sao Ai Cập, việc kết thúc sự nghiệp tại Liverpool theo cách đó là một sự xúc phạm đối với lòng tự tôn của anh.

Cầu thủ sinh năm 1992 không bao giờ muốn trở thành một "hành khách" nhận những phút thi đấu vì lòng thương hại hay sự hoài niệm. Nếu anh đứng trên sân, đó phải là để ghi bàn, để hành hạ hàng thủ đối phương và để giành chiến thắng.

Tinh thần đó đã biến bản hợp đồng 36,9 triệu bảng từ AS Roma vào năm 2017 trở thành thương vụ thay đổi lịch sử CLB. 257 bàn thắng là một con số kinh khủng, nhưng những khoảnh khắc biểu tượng mới là thứ khắc tên anh vào ngôi đền huyền thoại.

Salah xứng đáng nhận được sự chia tay hoàn chỉnh
Salah xứng đáng nhận được sự chia tay hoàn chỉnh

Đó là cú sút luân lưu quyết đoán mở ra chức vô địch Champions League 2019, pha bứt tốc ghi bàn vào lưới Man Utd năm 2020 báo hiệu sự chấm dứt 30 năm chờ đợi ngôi vương nước Anh, hay "phát đại bác" vào lưới Chelsea mà nếu không có mảnh lưới ngăn lại, bóng có lẽ vẫn còn đang bay. Salah quá quan trọng và quá vĩ đại để không được nhận những tràng pháo tay vang dội cuối cùng tại thánh đường Anfield.

Theo lộ trình hồi phục, Salah có thể bỏ lỡ trận đại chiến với Man Utd, nhưng anh sẽ kịp trở lại cho các cuộc đối đầu gặp Chelsea, Aston Villa và đặc biệt là trận hạ màn chạm trán Brentford vào ngày 24/5. Sân khấu đó giờ đây đã sẵn sàng. Không còn sự mơ hồ hay nỗi lo chấn thương, người hâm mộ Liverpool sẽ được chứng kiến số 11 chạy những bước chạy cuối cùng với tư cách là một Pháo thủ vùng Merseyside.

Bóng đá đôi khi không có những cái kết có hậu, nhưng với Salah, việc được trao cơ hội để tự mình định đoạt lời chia tay trên sân cỏ là kết quả hoàn hảo nhất. Anh xứng đáng với một nghi thức rời đi dành cho một vị vua, trên chính thảm cỏ mà anh đã thống trị suốt gần một thập kỷ qua. Anfield đang đợi anh, để nói lời cảm ơn lần cuối cùng.