Lập cú đúp hạ Malaysia, Xuân Son đáp trả dư luận
BongDa.com.vnTiền đạo Nguyễn Xuân Son đã có màn trình diễn ấn tượng với cú đúp bàn thắng giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 3-1, đồng thời gửi lời đáp trả mạnh mẽ tới những ý kiến tiêu cực nhắm vào vóc dáng của anh.
Tối 31/3, đội tuyển Việt Nam đã có cuộc tiếp đón Malaysia trên sân vận động Thiên Trường, Ninh Bình trong một bầu không khí rực lửa. Khác với thất bại 0-4 ở lần đối đầu trước, lần này Malaysia đã suy yếu đáng kể khi không còn sự phục vụ của 7 cầu thủ nhập tịch do bê bối gian lận hồ sơ.
Ngay từ phút thứ 6, sức ép của đội chủ nhà đã được cụ thể hóa. Từ quả đá phạt góc của Trương Tiến Anh, trung vệ Đỗ Duy Mạnh bật cao đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ áo đỏ hoàn toàn làm chủ thế trận, đẩy Malaysia vào thế chống đỡ vất vả.
Tâm điểm của trận đấu chính là màn trình diễn của Nguyễn Xuân Son. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ trong hiệp một, tiền đạo sinh năm 1997 đã bùng nổ mạnh mẽ ở hiệp hai. Phút 52, từ pha phối hợp đẹp mắt giữa Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Hai Long, Xuân Son có mặt đúng lúc đánh đầu nhân đôi cách biệt. Chỉ 6 phút sau, chân sút này tiếp tục hoàn tất cú đúp cũng bằng một pha không chiến dũng mãnh, nâng tỷ số lên 3-0.
Phát biểu đầy cảm xúc sau trận, Xuân Son chia sẻ: "Thật nhiều cảm xúc. Tôi đã nỗ lực rất nhiều vì điều này. Nhiều người nói những điều không hay về cơ thể tôi. Nhưng tôi vẫn làm như vậy suốt rồi, 40 bàn trong 2 mùa giải. Mùa này tôi cũng ghi 12 bàn rồi và đứng đầu danh sách ghi bàn Cúp C1 Đông Nam Á. Cảm ơn gia đình, người hâm mộ đã cổ vũ, cả các đồng đội nữa. Hôm nay đội tuyển Việt Nam đá rất hay".
Bên cạnh niềm vui cá nhân, Xuân Son cũng dành lời khen ngợi cho người đồng đội Đỗ Hoàng Hên: "Ai cũng biết Hên là cầu thủ giỏi... Tôi rất vui khi anh ấy lên đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam mạnh lên, điều này tốt cho mọi cầu thủ, cả Quang Hải, Hoàng Đức, Hai Long. Chúng tôi cần những trận thế này làm món quà tặng người hâm mộ và cả cho ngày sinh nhất của tôi nữa".
Dù Endrick đã ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 cho Malaysia từ chấm phạt đền ở cuối trận sau sai lầm của Văn Hậu, nhưng chiến thắng thuyết phục của thầy trò HLV đội tuyển Việt Nam là điều không thể phủ nhận. Đây không chỉ là màn trả món nợ cũ mà còn là lời khẳng định cho vị thế của bóng đá Việt Nam tại khu vực.



