Khiến Pep nổi nóng, trọng tài tân binh EPL bị gạch tên
BongDa.com.vnSau khi khiến Pep Guardiola tức giận vì từ chối phạt đền trong trận Man City thắng Wolves, trọng tài tân binh Farai Hallam đã không được phân công làm nhiệm vụ ở vòng đấu tới.
Chiến thắng 2-0 của Manchester City trước Wolves đã không trọn vẹn bởi những tranh cãi nảy lửa liên quan đến công tác trọng tài. Tâm điểm của cơn bão chỉ trích là "vị vua áo đen" Farai Hallam, người vừa có màn ra mắt Ngoại hạng Anh đầy sóng gió.
Trong trận đấu đầu tiên cầm còi tại giải đấu cao nhất xứ sương mù, trọng tài Hallam đã đưa ra một quyết định khiến HLV Pep Guardiola không thể giữ bình tĩnh, khi từ chối cho Man City hưởng phạt đền bất chấp việc VAR đã can thiệp.
Sau trận đấu, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã không ngần ngại mỉa mai công tác điều hành. Thậm chí, Pep Guardiola còn nhắc đến trưởng ban trọng tài Howard Webb với giọng điệu châm biếm: "Tôi đang chờ cuộc điện thoại giải thích tại sao đó không phải là phạt đền đây."
Ngay sau sự cố này, Ban tổ chức Ngoại hạng Anh đã đưa ra quyết định nhân sự cho vòng đấu tiếp theo. Theo đó, trọng tài Farai Hallam sẽ không được phân công làm nhiệm vụ vào cuối tuần này.
Theo thông lệ, một trọng tài vừa ra mắt giải đấu thường sẽ không bắt chính ngay ở vòng kế tiếp. Tuy nhiên, giới chuyên môn cũng nhận định rằng PGMOL (Cơ quan quản lý trọng tài) thường có xu hướng gạch tên các trọng tài dính tranh cãi lớn để giảm bớt áp lực dư luận.
Về phía Man City, họ cần nhanh chóng gác lại sự ức chế này để hướng tới trận đấu với Galatasaray tại Champions League. Sau đó, thầy trò Pep Guardiola sẽ trở lại Ngoại hạng Anh để đối đầu Tottenham vào Chủ nhật trong bối cảnh đang kém đội đầu bảng Arsenal 4 điểm. Trọng tài bắt chính trận đại chiến này sẽ là ông Rob Jones.




