Khi Ronaldo vỡ mộng vì sự thiên vị của giới chủ Saudi
BongDa.com.vnTương lai của Cristiano Ronaldo tại Al-Nassr bất ngờ rơi vào vùng xoáy nghi ngờ ngay đầu năm 2026. Việc siêu sao 40 tuổi vắng mặt trong trận đấu với Al-Riyadh không đơn thuần là vấn đề thể lực, mà được cho là giọt nước tràn ly liên quan đến cách quản lý của giới chủ Saudi Arabia.
Cristiano Ronaldo đã đến Ả Rập Xê Út với vị thế của người mở đường, hưởng mức lương kỷ lục 177 triệu bảng/năm. Tuy nhiên, sau hơn 3 năm chinh chiến, bộ sưu tập danh hiệu của anh tại Trung Đông vẫn nghèo nàn đến mức khó tin. Mâu thuẫn mới nhất bùng nổ khi CR7 cảm thấy CLB chủ quản đang bị đối xử bất công so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.
Cơn thịnh nộ bắt nguồn từ "ngòi nổ" Benzema
Theo nguồn tin từ BBC Sport và A Bola, sự thất vọng của Ronaldo lên đến đỉnh điểm khi đại kình địch Al-Hilal chiêu mộ thành công Karim Benzema. Việc nhìn thấy đồng đội cũ tại Real Madrid gia nhập đội bóng vốn đã mạnh nhất Saudi Arabia (với 19 chức vô địch quốc gia) khiến Ronaldo cảm thấy Al-Nassr đang bị bỏ rơi trong cuộc đua vũ trang.
Al-Hilal và Al-Nassr đều thuộc quyền kiểm soát của Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF), nhưng tiền đạo Bồ Đào Nha tin rằng cán cân đầu tư đang nghiêng hẳn về phía đối thủ. Trong khi Al-Hilal liên tục mang về những bom tấn như Neymar, Mitrovic, và giờ là Benzema, thì Al-Nassr lại tỏ ra hụt hơi trên thị trường chuyển nhượng mùa Đông.
Bi kịch của kẻ chinh phục vĩ đại
CR7 không đến Saudi Pro League để dưỡng già, anh đến để thắng. Những con số thống kê vẫn cho thấy đẳng cấp vượt trội của cựu sao Real Madrid. Anh giành giải Vua phá lưới hai mùa giải liên tiếp, cán mốc 961 bàn thắng trong sự nghiệp và chỉ còn cách giấc mơ 1.000 bàn đúng 39 pha lập công nữa.
Nhưng bóng đá là trò chơi tập thể. Sự xuất sắc của cá nhân số 7 không thể khỏa lấp sự chênh lệch về chiều sâu đội hình. Al-Nassr liên tục về nhì hoặc ba tại giải VĐQG, thất bại tại chung kết King's Cup và bị loại sớm ở đấu trường châu lục. Chiếc cúp duy nhất anh có được, Arab Club Champions Cup, là quá ít so với tham vọng của người từng đoạt 5 Quả bóng Vàng.
Nhìn sang các đối thủ, nỗi đau càng thêm dài. Al-Hilal thống trị giải đấu, Al-Ahli vô địch châu Á, còn những người đồng đội tuyển Bồ Đào Nha như Ruben Neves hay Jota (tại Al-Ittihad) đều đã nếm trải hương vị vinh quang mà Ronaldo khao khát.
Dấu hiệu thoái trào hay sự bất công?
Bối cảnh vĩ mô cũng không ủng hộ tiền đạo 40 tuổi. Làn sóng đầu tư ồ ạt của Saudi Arabia đang có dấu hiệu chững lại do các quy định tài chính mới và sự trì trệ của các dự án lớn như Neom. Tuy nhiên, trong khi Al-Hilal hay thậm chí tân binh Al-Qadsiah vẫn tìm cách lách qua khe cửa hẹp để tăng cường lực lượng, Al-Nassr lại tỏ ra thụ động.
Việc ngôi sao Bồ Đào Nha ký gia hạn hợp đồng đến năm 2027 vào tháng 6/2025 từng được xem là cam kết tương lai. Nhưng với diễn biến hiện tại, khi cảm thấy niềm tin bị phản bội và tham vọng không được đáp ứng, kịch bản CR7 "quay xe" là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Ronaldo đang ở tuổi 40. Thời gian không còn đợi anh. Nếu Al-Nassr và PIF không sớm có động thái xoa dịu bằng những bản hợp đồng chất lượng hoặc một chiến lược rõ ràng, Saudi Pro League có thể sẽ chứng kiến cuộc chia ly ồn ào nhất lịch sử giải đấu. Ronaldo cần bàn thắng để đạt kỷ lục, nhưng anh cần danh hiệu để nuôi dưỡng cái tôi của một nhà vô địch.
Để tìm hiểu thêm về sự nghiệp vĩ đại của CR7, bạn đọc có thể tham khảo bài viết Chân dung Cristiano Ronaldo: Hành trình vĩ đại của nhà viễn chinh chống lại thời gian.





Saudi Pro League