Hạ Ecuador, Mexico giải lời nguyền World Cup sau 40 năm
BongDa.com.vnĐánh bại Ecuador với tỷ số 2-0 tại vòng 32 đội FIFA World Cup 2026 trên thánh địa Azteca, Mexico chính thức ghi tên mình vào vòng kế tiếp, đồng thời chấm dứt cơn khát chiến thắng ở một trận knock-out World Cup kéo dài suốt 40 năm qua.
Cơn mưa lớn kèm sấm sét tại thủ đô Mexico City khiến trận cầu tâm điểm này bị hoãn lại một tiếng so với lịch ban đầu. Tuy nhiên, sự cố thời tiết không thể làm nguội đi bầu không khí cuồng nhiệt từ bốn phía khán đài sân Azteca.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Mexico đã tràn lên áp sân và tạo ra hàng loạt cơ hội sóng gió. Thần đồng 17 tuổi Gilberto Mora thi đấu vô cùng tự tin, liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương bằng những pha xử lý bóng thanh thoát.
Bàn mở tỷ số đến như một hệ quả tất yếu sau những áp lực nghẹt thở mà Mexico tạo ra từ sớm. Phút 22, từ đường bấm bóng tinh tế của Roberto Alvarado, Julian Quinones phá bẫy việt vị thông minh rồi băng xuống dứt điểm quyết đoán tung lưới Ecuador. Bàn thắng vươn lên dẫn trước giúp El Tri càng chơi càng thanh thoát, trong khi đối thủ Nam Mỹ bắt đầu lộ rõ sự lúng túng.
Chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua đầu tiên, hàng phòng ngự Ecuador lại tiếp tục mắc sai lầm chí mạng chỉ ít phút sau đó. Phút 31, tận dụng tình huống phá bóng hụt của hậu vệ Willian Pacho, Raul Jimenez cướp được bóng rồi phối hợp đập nhả ăn ý với Quinones. Tiền đạo kỳ cựu này sau đó tung cú dứt điểm hiểm hóc vào góc cao nhân đôi cách biệt. Hiệu suất tấn công của các chiến binh Aztec ở hiệp một là cực kỳ ấn tượng khi họ chuyển hóa tối đa các cơ hội thành bàn thắng.
Bước sang hiệp hai, thế trận chủ động hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà nhờ hệ thống phòng ngự được tổ chức bọc lót vô cùng kỷ luật. HLV Sebastian Beccacece nỗ lực đưa ra những sự thay đổi nhân sự nhằm tăng cường hỏa lực cho Ecuador nhưng đều bất thành. Các ngôi sao tấn công bên phía đội khách như Enner Valencia hay Gonzalo Plata hoàn toàn bị chia cắt trước sự áp sát mạnh mẽ từ tuyến giữa Mexico. Sự xuất sắc của thủ thành Rangel cũng khiến các chân sút áo vàng nản lòng.
Mọi hy vọng lội ngược dòng của đại diện Nam Mỹ chính thức khép lại ở những phút bù giờ khi họ chỉ còn chơi với 10 người. Hậu vệ Piero Hincapie, người mới được Arsenal mua đứt, nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Slavko Vinčić sau hành vi húc đầu vào mặt tiền đạo đối phương và có những lời lẽ không chừng mực khi che miệng.
Trận đấu khép lại trong niềm hân hoan tột độ của hàng vạn cổ động viên có mặt trên sân, đánh dấu một cột mốc lịch sử mới cho bóng đá Mexico tại ngày hội lớn nhất hành tinh. Trước đó, họ cũng có được cột mốc đứng đầu bảng sau 24 năm chờ đợi.
Để hiểu thêm về đội tuyển Mexico tại World Cup 2026, quý độc giả có thể tham khảo qua bài viết: Sự biến ảo của Javier Aguirre giúp tuyển Mexico mơ phá dớp ở World Cup 2026.
Kết quả chung cuộc: Mexico 2-0 Ecuador
Cầu thủ ghi bàn: Mexico: Quinones (22'), Jimenez (31')
Thẻ đỏ: Piero Hincapie (90+5')
Đội hình ra sân:





