Futsal Việt Nam 1-2 Thái Lan: Đa Hải lập công, hẹp cửa tranh vàng
BongDa.com.vnDù thi đấu đầy nỗ lực và tạo ra nhiều cơ hội cuối trận, tuyển futsal Việt Nam vẫn nhận thất bại 1-2 trước kình địch Thái Lan tối 18.12, qua đó gặp khó trong cuộc đua vô địch giải đấu.
Tối ngày 18.12, tâm điểm của môn futsal nam SEA Games 33 đổ dồn về cuộc đối đầu duyên nợ giữa tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan. Bước vào trận đấu này, thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi đối mặt với muôn vàn khó khăn. Trong khi đối thủ có lực lượng mạnh nhất và được nghỉ ngơi trọn vẹn ở lượt đấu trước, thì tuyển Việt Nam phải "cày ải" với mật độ 4 trận trong 4 ngày. Không những vậy, sự vắng mặt của hai trụ cột Trần Thái Huy và Châu Đoàn Phát do chấn thương càng khiến bài toán nhân sự thêm nan giải.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuyển Thái Lan với nền tảng thể lực sung mãn đã nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận. Thủ môn Văn Tú đã phải hoạt động rất vất vả với những pha cản phá xuất sắc ở những phút đầu. Tuy nhiên, sức ép liên tục của đội bóng xứ Chùa vàng đã được cụ thể hóa ở phút 15. Ngôi sao đang thi đấu tại Tây Ban Nha, Muhammad Osamanmusa, tung cú dứt điểm căng ngay sát vòng cấm, mở tỷ số 1-0 cho Thái Lan. Bên phía tuyển Việt Nam, dù Đức Hòa và Thịnh Phát có những cơ hội dứt điểm nhưng vận may đã không mỉm cười với các chàng trai áo đỏ trong hiệp một.
Bước sang hiệp hai, tuyển futsal Việt Nam đẩy cao đội hình và tạo ra thế trận khởi sắc hơn. Thế nhưng, khi bàn thắng gỡ hòa chưa tới, lưới của Văn Tú lại rung lên lần thứ hai ở phút 29. Cú sút của Itticha đưa bóng đập trúng người Ngọc Linh đổi hướng, khiến thủ môn Việt Nam bó tay. Không bỏ cuộc, chỉ một phút sau, Đa Hải thắp lại hy vọng cho tuyển Việt Nam bằng cú sút phạt thành bàn đẹp mắt, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.
Khoảng 5 phút cuối trận chứng kiến nỗ lực tột cùng của tuyển Việt Nam khi huấn luyện viên Giustozzi quyết định chơi chiến thuật power-play, đưa Nhan Gia Hưng lên tham gia tấn công. Sức ép nghẹt thở được tạo ra trước khung thành Thái Lan với hàng loạt cơ hội ngon ăn. Đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 40, Đa Hải dứt điểm chìm đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc, để lại sự tiếc nuối vô bờ cho ban huấn luyện và người hâm mộ.
Chung cuộc, tuyển futsal Việt Nam, sau khi vượt qua Indonesia, đã nhận thất bại 1-2. Kết quả này giúp Thái Lan cũng cố ngôi đầu và tiến gần hơn đến tấm huy chương vàng SEA Games 33, trong khi tuyển Việt Nam sẽ phải nỗ lực rất nhiều trong phần còn lại để cạnh tranh huy chương và lấy lại vị thế của mình.
Chung cuộc: Futsal Việt Nam 1-2 Futsal Thái Lan



Asian Cup Qualification Playoff