Doku thừa nhận Man City tự dâng chiến thắng cho Everton
BongDa.com.vnSau trận hòa kịch tính 3-3 trước Everton, Jeremy Doku thừa nhận Manchester City đã "tự dâng chiến thắng" cho đối thủ dù anh ghi một cú đúp.
Trận hòa 3-3 giữa Everton và Manchester City tại vòng 35 Ngoại hạng Anh đã mang đến một bữa tiệc bàn thắng đầy kịch tính cho người hâm mộ. Người hùng của Man City trong trận này là Jeremy Doku, khi anh lập một cú đúp, bao gồm bàn gỡ hòa quý như vàng ở phút 90+7 để giữ lại một điểm cho đoàn quân của Pep Guardiola. Dù tỏa sáng rực rỡ, tiền đạo người Bỉ vẫn tỏ ra trầm ngâm khi chia sẻ về màn trình diễn của đội nhà.
Phát biểu sau trận đấu tại Hill Dickinson, Doku thừa nhận sự lãng phí cơ hội trong hiệp một là nguyên nhân dẫn đến khó khăn: "Chúng tôi đã chơi tốt và tạo ra rất nhiều cơ hội trong hiệp thi đấu đầu tiên. Toàn đội hiểu rằng nếu không ghi bàn từ những tình huống đó, mọi thứ sẽ trở nên vô cùng phức tạp ở giai đoạn cuối trận. Everton khi được chơi trên sân nhà luôn rất nguy hiểm và có khả năng trừng phạt đối thủ. Họ đã ghi bàn, nhưng thực lòng tôi nghĩ chúng tôi đã tự dâng chiến thắng cho họ bằng những sai lầm cá nhân".
Everton đã có màn ngược dòng ấn tượng trong hiệp hai sau khi Doku mở tỷ số ở phút 43. Cú đúp của Barry và bàn thắng của O'Brien đã đưa đội chủ nhà dẫn trước 3-1. Chỉ nhờ nỗ lực của Erling Haaland ở phút 83 và khoảnh khắc xuất thần của Doku ở những giây bù giờ cuối cùng, Man City mới tránh được một thất bại sốc.
Doku bày tỏ sự tiếc nuối: "Kết quả này mang lại cảm giác đau đớn. Chúng tôi đã đánh mất hai điểm quan trọng ngày hôm nay. Dù vậy, toàn đội sẽ không bỏ cuộc. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu vì chúng tôi nợ chính mình và nợ những người hâm mộ điều đó".
Số liệu thống kê cho thấy Man City đã gặp vô vàn khó khăn khi chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của họ chỉ là 1.44, thấp hơn nhiều so với con số 2.77 của Everton. Trận hòa này khiến khoảng cách giữa Man City và đội đầu bảng Arsenal bị nới rộng lên thành 5 điểm (Man City đá ít hơn một trận), khiến cuộc đua vô địch trở nên cam go hơn bao giờ hết.




