Chấm điểm Man City: Jeremy Doku rực sáng, Marc Guehi gây th…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Chấm điểm Man City: Jeremy Doku rực sáng, Marc Guehi gây thất vọng

BongDa.com.vnCú đúp của Jeremy Doku giúp Man City giành lại 1 điểm nghẹt thở, song trận hòa 3-3 trước Everton khiến thầy trò Pep Guardiola đánh mất lợi thế cực lớn trước Arsenal.

Gianluigi Donnarumma (6.4 điểm): Thủ thành người Ý có tình huống băng ra can thiệp kịp thời để từ chối bàn thắng mười mươi của Beto trong hiệp một. Tuy nhiên, anh phải nhận một thẻ vàng và không thể hiện được sự chắc chắn cần thiết trong các tình huống chống phạt góc dẫn đến bàn thua của đội nhà.

Matheus Nunes (6.1 điểm): Khởi đầu khá hứa hẹn với những đường chuyền mở bóng chất lượng sang biên. Tuy vậy, trong hiệp hai, Nunes hoàn toàn lép vế trước sự càn lướt của Iliman Ndiaye và trở thành mắt xích yếu nhất nơi hàng phòng ngự Man City.

Abdukodir Khusanov (6.4 điểm): Một trận đấu đầy vất vả của trung vệ trẻ này khi phải đối đầu với các tiền đạo to cao bên phía Everton. Khusanov chơi máu lửa, không ngại va chạm nhưng cũng giống như các đồng đội, anh dần mất phương hướng khi đội nhà bị dồn ép liên tục..

Marc Guehi (6.8 điểm): Dù có một đường kiến tạo cho đồng đội ghi bàn, nhưng màn trình diễn của Guehi bị phủ bóng đen bởi sai lầm chết người dẫn đến bàn gỡ hòa của Barry. Dù đã nỗ lực sửa sai bằng một số tình huống tắc bóng sau đó, lỗi vị trí của anh vẫn là điểm trừ lớn.

Nico O'Reilly (6.7 điểm): Thi đấu năng nổ trong vai trò hậu vệ biên ảo, tích cực dâng cao hỗ trợ tấn công và góp dấu giày vào bàn mở tỷ số. Dù vậy, khoảng trống mênh mông phía sau lưng O'Reilly đã bị Everton khai thác triệt để trong hiệp hai.

Nico Gonzalez (6.1 điểm): Hoàn thành tốt vai trò luân chuyển bóng trong hiệp một giúp Man City duy trì áp lực. Tuy nhiên, Gonzalez hoàn toàn "mất hút" khi trận đấu rơi vào trạng thái hỗn loạn và không thể giúp đội nhà kiểm soát lại khu trung tuyến.

Bernardo Silva (6.5 điểm): Hoạt động không biết mệt mỏi trên khắp mặt sân và là hạt nhân trong lối chơi pressing. Dù vậy, tầm ảnh hưởng của tiền vệ người Bồ Đào Nha giảm sút đáng kể sau giờ nghỉ khi Man City đánh mất thế trận vào tay đối thủ.

Rayan Cherki (7.0 điểm): Một trận đấu tương đối thành công của tân binh này với một đường kiến tạo dọn cỗ cho Doku. Cherki thi đấu sáng tạo, luôn là nguồn cung cấp bóng nguy hiểm cho hàng công và suýt chút nữa đã có bàn thắng cho riêng mình.

Antoine Semenyo (6.3 điểm): Thể hiện tốc độ và sự lắt léo bên hành lang cánh phải trong khoảng thời gian đầu trận. Tuy nhiên, Semenyo lại thiếu đi sự sắc sảo trong các pha dứt điểm cuối cùng và sớm bị thay ra khi thể lực giảm sút.

Erling Haaland (7.5 điểm): Dù không có nhiều bóng và phạm sai lầm trong tình huống chống phạt góc dẫn đến bàn thua, Haaland vẫn chứng minh đẳng cấp của một sát thủ. Pha dứt điểm lạnh lùng rút ngắn tỷ số xuống 2-3 của anh chính là tiền đề cho giúp Man City vùng lên sau đó.

Jeremy Doku (8.6 điểm): Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Doku là nỗi khiếp sợ thường trực cho hàng thủ Everton bằng những pha đi bóng tốc độ. Hai siêu phẩm từ cả hai chân, đặc biệt là bàn gỡ hòa 3-3 ở phút 90+7, đã trực tiếp mang về điểm số cho Man City.
Gianluigi Donnarumma (6.4 điểm): Thủ thành người Ý có tình huống băng ra can thiệp kịp thời để từ chối bàn thắng mười mươi của Beto trong hiệp một. Tuy nhiên, anh phải nhận một thẻ vàng và không thể hiện được sự chắc chắn cần thiết trong các tình huống chống phạt góc dẫn đến bàn thua của đội nhà.
Matheus Nunes (6.1 điểm): Khởi đầu khá hứa hẹn với những đường chuyền mở bóng chất lượng sang biên. Tuy vậy, trong hiệp hai, Nunes hoàn toàn lép vế trước sự càn lướt của Iliman Ndiaye và trở thành mắt xích yếu nhất nơi hàng phòng ngự Man City.

Abdukodir Khusanov (6.4 điểm): Một trận đấu đầy vất vả của trung vệ trẻ này khi phải đối đầu với các tiền đạo to cao bên phía Everton. Khusanov chơi máu lửa, không ngại va chạm nhưng cũng giống như các đồng đội, anh dần mất phương hướng khi đội nhà bị dồn ép liên tục..

Marc Guehi (6.8 điểm): Dù có một đường kiến tạo cho đồng đội ghi bàn, nhưng màn trình diễn của Guehi bị phủ bóng đen bởi sai lầm chết người dẫn đến bàn gỡ hòa của Barry. Dù đã nỗ lực sửa sai bằng một số tình huống tắc bóng sau đó, lỗi vị trí của anh vẫn là điểm trừ lớn.

Nico O'Reilly (6.7 điểm): Thi đấu năng nổ trong vai trò hậu vệ biên ảo, tích cực dâng cao hỗ trợ tấn công và góp dấu giày vào bàn mở tỷ số. Dù vậy, khoảng trống mênh mông phía sau lưng O'Reilly đã bị Everton khai thác triệt để trong hiệp hai.

Nico Gonzalez (6.1 điểm): Hoàn thành tốt vai trò luân chuyển bóng trong hiệp một giúp Man City duy trì áp lực. Tuy nhiên, Gonzalez hoàn toàn "mất hút" khi trận đấu rơi vào trạng thái hỗn loạn và không thể giúp đội nhà kiểm soát lại khu trung tuyến.

Bernardo Silva (6.5 điểm): Hoạt động không biết mệt mỏi trên khắp mặt sân và là hạt nhân trong lối chơi pressing. Dù vậy, tầm ảnh hưởng của tiền vệ người Bồ Đào Nha giảm sút đáng kể sau giờ nghỉ khi Man City đánh mất thế trận vào tay đối thủ.

Rayan Cherki (7.0 điểm): Một trận đấu tương đối thành công của tân binh này với một đường kiến tạo dọn cỗ cho Doku. Cherki thi đấu sáng tạo, luôn là nguồn cung cấp bóng nguy hiểm cho hàng công và suýt chút nữa đã có bàn thắng cho riêng mình.

Antoine Semenyo (6.3 điểm): Thể hiện tốc độ và sự lắt léo bên hành lang cánh phải trong khoảng thời gian đầu trận. Tuy nhiên, Semenyo lại thiếu đi sự sắc sảo trong các pha dứt điểm cuối cùng và sớm bị thay ra khi thể lực giảm sút.

Erling Haaland (7.5 điểm): Dù không có nhiều bóng và phạm sai lầm trong tình huống chống phạt góc dẫn đến bàn thua, Haaland vẫn chứng minh đẳng cấp của một sát thủ. Pha dứt điểm lạnh lùng rút ngắn tỷ số xuống 2-3 của anh chính là tiền đề cho giúp Man City vùng lên sau đó.

Jeremy Doku (8.6 điểm): Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Doku là nỗi khiếp sợ thường trực cho hàng thủ Everton bằng những pha đi bóng tốc độ. Hai siêu phẩm từ cả hai chân, đặc biệt là bàn gỡ hòa 3-3 ở phút 90+7, đã trực tiếp mang về điểm số cho Man City.
Matheus Nunes (6.1 điểm): Khởi đầu khá hứa hẹn với những đường chuyền mở bóng chất lượng sang biên. Tuy vậy, trong hiệp hai, Nunes hoàn toàn lép vế trước sự càn lướt của Iliman Ndiaye và trở thành mắt xích yếu nhất nơi hàng phòng ngự Man City.
Abdukodir Khusanov (6.4 điểm): Một trận đấu đầy vất vả của trung vệ trẻ này khi phải đối đầu với các tiền đạo to cao bên phía Everton. Khusanov chơi máu lửa, không ngại va chạm nhưng cũng giống như các đồng đội, anh dần mất phương hướng khi đội nhà bị dồn ép liên tục..

Marc Guehi (6.8 điểm): Dù có một đường kiến tạo cho đồng đội ghi bàn, nhưng màn trình diễn của Guehi bị phủ bóng đen bởi sai lầm chết người dẫn đến bàn gỡ hòa của Barry. Dù đã nỗ lực sửa sai bằng một số tình huống tắc bóng sau đó, lỗi vị trí của anh vẫn là điểm trừ lớn.

Nico O'Reilly (6.7 điểm): Thi đấu năng nổ trong vai trò hậu vệ biên ảo, tích cực dâng cao hỗ trợ tấn công và góp dấu giày vào bàn mở tỷ số. Dù vậy, khoảng trống mênh mông phía sau lưng O'Reilly đã bị Everton khai thác triệt để trong hiệp hai.

Nico Gonzalez (6.1 điểm): Hoàn thành tốt vai trò luân chuyển bóng trong hiệp một giúp Man City duy trì áp lực. Tuy nhiên, Gonzalez hoàn toàn "mất hút" khi trận đấu rơi vào trạng thái hỗn loạn và không thể giúp đội nhà kiểm soát lại khu trung tuyến.

Bernardo Silva (6.5 điểm): Hoạt động không biết mệt mỏi trên khắp mặt sân và là hạt nhân trong lối chơi pressing. Dù vậy, tầm ảnh hưởng của tiền vệ người Bồ Đào Nha giảm sút đáng kể sau giờ nghỉ khi Man City đánh mất thế trận vào tay đối thủ.

Rayan Cherki (7.0 điểm): Một trận đấu tương đối thành công của tân binh này với một đường kiến tạo dọn cỗ cho Doku. Cherki thi đấu sáng tạo, luôn là nguồn cung cấp bóng nguy hiểm cho hàng công và suýt chút nữa đã có bàn thắng cho riêng mình.

Antoine Semenyo (6.3 điểm): Thể hiện tốc độ và sự lắt léo bên hành lang cánh phải trong khoảng thời gian đầu trận. Tuy nhiên, Semenyo lại thiếu đi sự sắc sảo trong các pha dứt điểm cuối cùng và sớm bị thay ra khi thể lực giảm sút.

Erling Haaland (7.5 điểm): Dù không có nhiều bóng và phạm sai lầm trong tình huống chống phạt góc dẫn đến bàn thua, Haaland vẫn chứng minh đẳng cấp của một sát thủ. Pha dứt điểm lạnh lùng rút ngắn tỷ số xuống 2-3 của anh chính là tiền đề cho giúp Man City vùng lên sau đó.

Jeremy Doku (8.6 điểm): Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Doku là nỗi khiếp sợ thường trực cho hàng thủ Everton bằng những pha đi bóng tốc độ. Hai siêu phẩm từ cả hai chân, đặc biệt là bàn gỡ hòa 3-3 ở phút 90+7, đã trực tiếp mang về điểm số cho Man City.
Abdukodir Khusanov (6.4 điểm): Một trận đấu đầy vất vả của trung vệ trẻ này khi phải đối đầu với các tiền đạo to cao bên phía Everton. Khusanov chơi máu lửa, không ngại va chạm nhưng cũng giống như các đồng đội, anh dần mất phương hướng khi đội nhà bị dồn ép liên tục..
Marc Guehi (6.8 điểm): Dù có một đường kiến tạo cho đồng đội ghi bàn, nhưng màn trình diễn của Guehi bị phủ bóng đen bởi sai lầm chết người dẫn đến bàn gỡ hòa của Barry. Dù đã nỗ lực sửa sai bằng một số tình huống tắc bóng sau đó, lỗi vị trí của anh vẫn là điểm trừ lớn.

Nico O'Reilly (6.7 điểm): Thi đấu năng nổ trong vai trò hậu vệ biên ảo, tích cực dâng cao hỗ trợ tấn công và góp dấu giày vào bàn mở tỷ số. Dù vậy, khoảng trống mênh mông phía sau lưng O'Reilly đã bị Everton khai thác triệt để trong hiệp hai.

Nico Gonzalez (6.1 điểm): Hoàn thành tốt vai trò luân chuyển bóng trong hiệp một giúp Man City duy trì áp lực. Tuy nhiên, Gonzalez hoàn toàn "mất hút" khi trận đấu rơi vào trạng thái hỗn loạn và không thể giúp đội nhà kiểm soát lại khu trung tuyến.

Bernardo Silva (6.5 điểm): Hoạt động không biết mệt mỏi trên khắp mặt sân và là hạt nhân trong lối chơi pressing. Dù vậy, tầm ảnh hưởng của tiền vệ người Bồ Đào Nha giảm sút đáng kể sau giờ nghỉ khi Man City đánh mất thế trận vào tay đối thủ.

Rayan Cherki (7.0 điểm): Một trận đấu tương đối thành công của tân binh này với một đường kiến tạo dọn cỗ cho Doku. Cherki thi đấu sáng tạo, luôn là nguồn cung cấp bóng nguy hiểm cho hàng công và suýt chút nữa đã có bàn thắng cho riêng mình.

Antoine Semenyo (6.3 điểm): Thể hiện tốc độ và sự lắt léo bên hành lang cánh phải trong khoảng thời gian đầu trận. Tuy nhiên, Semenyo lại thiếu đi sự sắc sảo trong các pha dứt điểm cuối cùng và sớm bị thay ra khi thể lực giảm sút.

Erling Haaland (7.5 điểm): Dù không có nhiều bóng và phạm sai lầm trong tình huống chống phạt góc dẫn đến bàn thua, Haaland vẫn chứng minh đẳng cấp của một sát thủ. Pha dứt điểm lạnh lùng rút ngắn tỷ số xuống 2-3 của anh chính là tiền đề cho giúp Man City vùng lên sau đó.

Jeremy Doku (8.6 điểm): Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Doku là nỗi khiếp sợ thường trực cho hàng thủ Everton bằng những pha đi bóng tốc độ. Hai siêu phẩm từ cả hai chân, đặc biệt là bàn gỡ hòa 3-3 ở phút 90+7, đã trực tiếp mang về điểm số cho Man City.
Marc Guehi (6.8 điểm): Dù có một đường kiến tạo cho đồng đội ghi bàn, nhưng màn trình diễn của Guehi bị phủ bóng đen bởi sai lầm chết người dẫn đến bàn gỡ hòa của Barry. Dù đã nỗ lực sửa sai bằng một số tình huống tắc bóng sau đó, lỗi vị trí của anh vẫn là điểm trừ lớn.
Nico O'Reilly (6.7 điểm): Thi đấu năng nổ trong vai trò hậu vệ biên ảo, tích cực dâng cao hỗ trợ tấn công và góp dấu giày vào bàn mở tỷ số. Dù vậy, khoảng trống mênh mông phía sau lưng O'Reilly đã bị Everton khai thác triệt để trong hiệp hai.

Nico Gonzalez (6.1 điểm): Hoàn thành tốt vai trò luân chuyển bóng trong hiệp một giúp Man City duy trì áp lực. Tuy nhiên, Gonzalez hoàn toàn "mất hút" khi trận đấu rơi vào trạng thái hỗn loạn và không thể giúp đội nhà kiểm soát lại khu trung tuyến.

Bernardo Silva (6.5 điểm): Hoạt động không biết mệt mỏi trên khắp mặt sân và là hạt nhân trong lối chơi pressing. Dù vậy, tầm ảnh hưởng của tiền vệ người Bồ Đào Nha giảm sút đáng kể sau giờ nghỉ khi Man City đánh mất thế trận vào tay đối thủ.

Rayan Cherki (7.0 điểm): Một trận đấu tương đối thành công của tân binh này với một đường kiến tạo dọn cỗ cho Doku. Cherki thi đấu sáng tạo, luôn là nguồn cung cấp bóng nguy hiểm cho hàng công và suýt chút nữa đã có bàn thắng cho riêng mình.

Antoine Semenyo (6.3 điểm): Thể hiện tốc độ và sự lắt léo bên hành lang cánh phải trong khoảng thời gian đầu trận. Tuy nhiên, Semenyo lại thiếu đi sự sắc sảo trong các pha dứt điểm cuối cùng và sớm bị thay ra khi thể lực giảm sút.

Erling Haaland (7.5 điểm): Dù không có nhiều bóng và phạm sai lầm trong tình huống chống phạt góc dẫn đến bàn thua, Haaland vẫn chứng minh đẳng cấp của một sát thủ. Pha dứt điểm lạnh lùng rút ngắn tỷ số xuống 2-3 của anh chính là tiền đề cho giúp Man City vùng lên sau đó.

Jeremy Doku (8.6 điểm): Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Doku là nỗi khiếp sợ thường trực cho hàng thủ Everton bằng những pha đi bóng tốc độ. Hai siêu phẩm từ cả hai chân, đặc biệt là bàn gỡ hòa 3-3 ở phút 90+7, đã trực tiếp mang về điểm số cho Man City.
Nico O'Reilly (6.7 điểm): Thi đấu năng nổ trong vai trò hậu vệ biên ảo, tích cực dâng cao hỗ trợ tấn công và góp dấu giày vào bàn mở tỷ số. Dù vậy, khoảng trống mênh mông phía sau lưng O'Reilly đã bị Everton khai thác triệt để trong hiệp hai.
Nico Gonzalez (6.1 điểm): Hoàn thành tốt vai trò luân chuyển bóng trong hiệp một giúp Man City duy trì áp lực. Tuy nhiên, Gonzalez hoàn toàn "mất hút" khi trận đấu rơi vào trạng thái hỗn loạn và không thể giúp đội nhà kiểm soát lại khu trung tuyến.

Bernardo Silva (6.5 điểm): Hoạt động không biết mệt mỏi trên khắp mặt sân và là hạt nhân trong lối chơi pressing. Dù vậy, tầm ảnh hưởng của tiền vệ người Bồ Đào Nha giảm sút đáng kể sau giờ nghỉ khi Man City đánh mất thế trận vào tay đối thủ.

Rayan Cherki (7.0 điểm): Một trận đấu tương đối thành công của tân binh này với một đường kiến tạo dọn cỗ cho Doku. Cherki thi đấu sáng tạo, luôn là nguồn cung cấp bóng nguy hiểm cho hàng công và suýt chút nữa đã có bàn thắng cho riêng mình.

Antoine Semenyo (6.3 điểm): Thể hiện tốc độ và sự lắt léo bên hành lang cánh phải trong khoảng thời gian đầu trận. Tuy nhiên, Semenyo lại thiếu đi sự sắc sảo trong các pha dứt điểm cuối cùng và sớm bị thay ra khi thể lực giảm sút.

Erling Haaland (7.5 điểm): Dù không có nhiều bóng và phạm sai lầm trong tình huống chống phạt góc dẫn đến bàn thua, Haaland vẫn chứng minh đẳng cấp của một sát thủ. Pha dứt điểm lạnh lùng rút ngắn tỷ số xuống 2-3 của anh chính là tiền đề cho giúp Man City vùng lên sau đó.

Jeremy Doku (8.6 điểm): Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Doku là nỗi khiếp sợ thường trực cho hàng thủ Everton bằng những pha đi bóng tốc độ. Hai siêu phẩm từ cả hai chân, đặc biệt là bàn gỡ hòa 3-3 ở phút 90+7, đã trực tiếp mang về điểm số cho Man City.
Nico Gonzalez (6.1 điểm): Hoàn thành tốt vai trò luân chuyển bóng trong hiệp một giúp Man City duy trì áp lực. Tuy nhiên, Gonzalez hoàn toàn "mất hút" khi trận đấu rơi vào trạng thái hỗn loạn và không thể giúp đội nhà kiểm soát lại khu trung tuyến.
Bernardo Silva (6.5 điểm): Hoạt động không biết mệt mỏi trên khắp mặt sân và là hạt nhân trong lối chơi pressing. Dù vậy, tầm ảnh hưởng của tiền vệ người Bồ Đào Nha giảm sút đáng kể sau giờ nghỉ khi Man City đánh mất thế trận vào tay đối thủ.

Rayan Cherki (7.0 điểm): Một trận đấu tương đối thành công của tân binh này với một đường kiến tạo dọn cỗ cho Doku. Cherki thi đấu sáng tạo, luôn là nguồn cung cấp bóng nguy hiểm cho hàng công và suýt chút nữa đã có bàn thắng cho riêng mình.

Antoine Semenyo (6.3 điểm): Thể hiện tốc độ và sự lắt léo bên hành lang cánh phải trong khoảng thời gian đầu trận. Tuy nhiên, Semenyo lại thiếu đi sự sắc sảo trong các pha dứt điểm cuối cùng và sớm bị thay ra khi thể lực giảm sút.

Erling Haaland (7.5 điểm): Dù không có nhiều bóng và phạm sai lầm trong tình huống chống phạt góc dẫn đến bàn thua, Haaland vẫn chứng minh đẳng cấp của một sát thủ. Pha dứt điểm lạnh lùng rút ngắn tỷ số xuống 2-3 của anh chính là tiền đề cho giúp Man City vùng lên sau đó.

Jeremy Doku (8.6 điểm): Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Doku là nỗi khiếp sợ thường trực cho hàng thủ Everton bằng những pha đi bóng tốc độ. Hai siêu phẩm từ cả hai chân, đặc biệt là bàn gỡ hòa 3-3 ở phút 90+7, đã trực tiếp mang về điểm số cho Man City.
Bernardo Silva (6.5 điểm): Hoạt động không biết mệt mỏi trên khắp mặt sân và là hạt nhân trong lối chơi pressing. Dù vậy, tầm ảnh hưởng của tiền vệ người Bồ Đào Nha giảm sút đáng kể sau giờ nghỉ khi Man City đánh mất thế trận vào tay đối thủ.
Rayan Cherki (7.0 điểm): Một trận đấu tương đối thành công của tân binh này với một đường kiến tạo dọn cỗ cho Doku. Cherki thi đấu sáng tạo, luôn là nguồn cung cấp bóng nguy hiểm cho hàng công và suýt chút nữa đã có bàn thắng cho riêng mình.

Antoine Semenyo (6.3 điểm): Thể hiện tốc độ và sự lắt léo bên hành lang cánh phải trong khoảng thời gian đầu trận. Tuy nhiên, Semenyo lại thiếu đi sự sắc sảo trong các pha dứt điểm cuối cùng và sớm bị thay ra khi thể lực giảm sút.

Erling Haaland (7.5 điểm): Dù không có nhiều bóng và phạm sai lầm trong tình huống chống phạt góc dẫn đến bàn thua, Haaland vẫn chứng minh đẳng cấp của một sát thủ. Pha dứt điểm lạnh lùng rút ngắn tỷ số xuống 2-3 của anh chính là tiền đề cho giúp Man City vùng lên sau đó.

Jeremy Doku (8.6 điểm): Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Doku là nỗi khiếp sợ thường trực cho hàng thủ Everton bằng những pha đi bóng tốc độ. Hai siêu phẩm từ cả hai chân, đặc biệt là bàn gỡ hòa 3-3 ở phút 90+7, đã trực tiếp mang về điểm số cho Man City.
Rayan Cherki (7.0 điểm): Một trận đấu tương đối thành công của tân binh này với một đường kiến tạo dọn cỗ cho Doku. Cherki thi đấu sáng tạo, luôn là nguồn cung cấp bóng nguy hiểm cho hàng công và suýt chút nữa đã có bàn thắng cho riêng mình.
Antoine Semenyo (6.3 điểm): Thể hiện tốc độ và sự lắt léo bên hành lang cánh phải trong khoảng thời gian đầu trận. Tuy nhiên, Semenyo lại thiếu đi sự sắc sảo trong các pha dứt điểm cuối cùng và sớm bị thay ra khi thể lực giảm sút.

Erling Haaland (7.5 điểm): Dù không có nhiều bóng và phạm sai lầm trong tình huống chống phạt góc dẫn đến bàn thua, Haaland vẫn chứng minh đẳng cấp của một sát thủ. Pha dứt điểm lạnh lùng rút ngắn tỷ số xuống 2-3 của anh chính là tiền đề cho giúp Man City vùng lên sau đó.

Jeremy Doku (8.6 điểm): Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Doku là nỗi khiếp sợ thường trực cho hàng thủ Everton bằng những pha đi bóng tốc độ. Hai siêu phẩm từ cả hai chân, đặc biệt là bàn gỡ hòa 3-3 ở phút 90+7, đã trực tiếp mang về điểm số cho Man City.
Antoine Semenyo (6.3 điểm): Thể hiện tốc độ và sự lắt léo bên hành lang cánh phải trong khoảng thời gian đầu trận. Tuy nhiên, Semenyo lại thiếu đi sự sắc sảo trong các pha dứt điểm cuối cùng và sớm bị thay ra khi thể lực giảm sút.
Erling Haaland (7.5 điểm): Dù không có nhiều bóng và phạm sai lầm trong tình huống chống phạt góc dẫn đến bàn thua, Haaland vẫn chứng minh đẳng cấp của một sát thủ. Pha dứt điểm lạnh lùng rút ngắn tỷ số xuống 2-3 của anh chính là tiền đề cho giúp Man City vùng lên sau đó.

Jeremy Doku (8.6 điểm): Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Doku là nỗi khiếp sợ thường trực cho hàng thủ Everton bằng những pha đi bóng tốc độ. Hai siêu phẩm từ cả hai chân, đặc biệt là bàn gỡ hòa 3-3 ở phút 90+7, đã trực tiếp mang về điểm số cho Man City.
Erling Haaland (7.5 điểm): Dù không có nhiều bóng và phạm sai lầm trong tình huống chống phạt góc dẫn đến bàn thua, Haaland vẫn chứng minh đẳng cấp của một sát thủ. Pha dứt điểm lạnh lùng rút ngắn tỷ số xuống 2-3 của anh chính là tiền đề cho giúp Man City vùng lên sau đó.
Jeremy Doku (8.6 điểm): Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Doku là nỗi khiếp sợ thường trực cho hàng thủ Everton bằng những pha đi bóng tốc độ. Hai siêu phẩm từ cả hai chân, đặc biệt là bàn gỡ hòa 3-3 ở phút 90+7, đã trực tiếp mang về điểm số cho Man City.
Jeremy Doku (8.6 điểm): Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Doku là nỗi khiếp sợ thường trực cho hàng thủ Everton bằng những pha đi bóng tốc độ. Hai siêu phẩm từ cả hai chân, đặc biệt là bàn gỡ hòa 3-3 ở phút 90+7, đã trực tiếp mang về điểm số cho Man City.