Châu Á gây thất vọng với chuỗi thua tại World Cup
BongDa.com.vnSau màn ra quân đầy hứa hẹn, các đại diện châu Á bất ngờ trượt dài với chuỗi 6 thất bại liên tiếp tại vòng bảng World Cup 2026, trong đó có trận thua đáng tiếc của tuyển Hàn Quốc.
Bóng đá châu Á đang trượt dài trong vũng lầy tại World Cup 2026 khi không thể duy trì khí thế tưng bừng ban đầu và phải ngậm ngùi nhận tới 6 thất bại liên tiếp.
Mới đây nhất, vào ngày 20/6, Australia đã nhận thất bại 0-2 trước đội chủ nhà Mỹ trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng D diễn ra tại sân vận động Seattle. Dù từng thi đấu bùng nổ để đánh bại đối thủ mạnh Thổ Nhĩ Kỳ 2-0 ở trận ra quân bằng lối chơi phản công sắc bén, đội bóng xứ chuột túi lại tỏ ra hoàn toàn bất lực trước tuyển Mỹ, ngay cả khi đội chủ nhà mất đội trưởng Christian Pulisic vì chấn thương. Trận thua này đẩy Australia vào nguy cơ bị loại sớm nếu không có kết quả thuận lợi trước Paraguay ở vòng đấu cuối.
Thất bại của Australia cũng chính thức nối dài chuỗi trận thua của các đại diện thuộc Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tại giải đấu năm nay lên con số 6. Điều đáng nói là các đội bóng châu Á từng tạo ra một cơn lốc thực sự trong những ngày đầu khởi tranh. Tại bảng A, tuyển Hàn Quốc có màn lội ngược dòng đánh bại Cộng hòa Séc 2-1 nhờ các pha lập công của Hwang In-beom và Oh Hyeon-gyu. Ở bảng B, nhà đương kim vô địch Asian Cup Qatar xuất sắc cầm hòa Thụy Sĩ 1-1 nhờ bàn phản lưới nhà ở phút bù giờ. Tiếp đó, lá cờ đầu Nhật Bản thi đấu sòng phẳng và buộc gã khổng lồ Hà Lan phải chia điểm với tỷ số 2-2. Lần lượt Saudi Arabia (hòa Uruguay 1-1) và Iran (hòa New Zealand 2-2) cũng mang về những kết quả đầy khích lệ.
Tuy nhiên, đó là tất cả những gì châu Á làm được. Chuỗi ngày đen tối bắt đầu khi Iraq thảm bại 1-4 trước Na Uy tại bảng I. Tiếp đà sa sút, đương kim á quân Asian Cup Jordan gục ngã 1-3 trước Áo ở bảng J. Tân binh lần đầu dự World Cup là Uzbekistan cũng nhận kết cục tương tự khi thua Colombia 1-3 tại bảng K. Đau đớn hơn, Qatar bị chủ nhà Canada hủy diệt 6 bàn không gỡ trong một trận đấu mà họ bị đuổi tới 2 người.
Đáng tiếc nhất phải kể đến thất bại 0-1 của tuyển Hàn Quốc trước chủ nhà Mexico. Dù thi đấu lấn lướt và tạo ra thế trận vượt trội, sai lầm tai hại ở hàng phòng ngự đã cướp đi tất cả. Thủ thành Kim Seung-gyu trong nỗ lực lao ra bắt bóng trên không đã va chạm với trung vệ Lee Ki-hyuk rồi để bóng tuột khỏi tay, tạo cơ hội cho đối thủ ghi bàn duy nhất của trận đấu.
Một thống kê buồn cho thấy các "ông lớn" châu Á gồm Qatar, Hàn Quốc và Australia đều gục ngã trước 3 quốc gia đồng chủ nhà. Lịch sử cũng chỉ ra sự lép vế rõ rệt của bóng đá châu Á khi đối đầu với các đại diện Bắc, Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF) tại sân chơi World Cup. Trong các lần chạm trán trực tiếp, CONCACAF hoàn toàn áp đảo với 11 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua đúng 1 trận.
Giờ đây, mọi hy vọng cứu rỗi danh dự cho bóng đá châu Á được dồn lên vai tuyển Nhật Bản. "Samurai xanh" sẽ chạm trán Tunisia ở lượt trận thứ hai bảng F vào ngày 21/6. Đối thủ đến từ châu Phi đang trong tình trạng hỗn loạn sau trận thua sốc 1-5 trước Thụy Điển, dẫn đến việc sa thải HLV Sabri Lamouchi và gấp rút bổ nhiệm cựu thuyền trưởng Saudi Arabia, ông Herve Renard.
Để hiểu thêm về các niềm hy vọng châu Á tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay, mời tham khảo bài viết Những "Niềm tự hào châu Á" và tham vọng tại World Cup 2026.




