Hạ Australia, tuyển Mỹ sớm vượt qua vòng bảng World Cup
BongDa.com.vnThiếu vắng Christian Pulisic, tuyển Mỹ vẫn đánh bại Australia 2-0 để xây chắc ngôi đầu bảng D tại World Cup. Màn trình diễn áp đảo cũng giúp thầy trò Mauricio Pochettino giành vé đi tiếp.
Chiến thắng 2-0 trước Australia giúp đội tuyển Mỹ củng cố vị thế dẫn đầu tại bảng D World Cup. Dù thiếu vắng ngôi sao số một Christian Pulisic vì chấn thương, đoàn quân của Mauricio Pochettino vẫn thể hiện sự lấn lướt hoàn toàn ngay tại thánh địa Seattle.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm lợi thế sớm. Sức ép nghẹt thở nhanh chóng mang lại kết quả ở phút 11 sau một pha bứt tốc ngoạn mục của tiền đạo Folarin Balogun bên hành lang cánh trái.
Đường căng ngang đầy khó chịu của tiền đạo thuộc biên chế AS Monaco khiến trung vệ Cameron Burgess lóng ngóng phản lưới nhà trong nỗ lực lùi về phòng ngự. Bàn mở tỷ số sớm giúp Mỹ hoàn toàn làm chủ thế trận, trong khi Australia buộc phải co cụm sâu bên phần sân nhà để chống đỡ.
Mauricio Pochettino đã gây bất ngờ khi để Ricardo Pepi và Balogun cùng ra sân ngay từ đầu, tạo nên một hàng công đầy biến ảo và giàu tốc độ. Sự cơ động của các mũi nhọn phía trên khiến hàng thủ 5 người của Australia liên tục bị đặt vào trạng thái báo động đỏ.
Mãi đến cuối hiệp một, những nỗ lực ép sân của đội bóng "Xứ sở cờ hoa" mới được cụ thể hóa bằng bàn thắng nhân đôi cách biệt. Sau cú dứt điểm quyết đoán của Sergino Dest bị cản phá, trung vệ Alex Freeman đã có mặt đúng lúc để đánh đầu bồi tung lưới đối phương.
Trọng tài Felix Zwayer ban đầu từ chối bàn thắng nhưng sau đó đã phải nhờ đến sự can thiệp kỹ lưỡng của công nghệ VAR. Sân vận động Seattle như nổ tung trong niềm vui sướng khi trọng tài xác định Freeman hợp lệ, định đoạt số phận trận đấu ngay ở phút 43.
Bước sang hiệp hai, huấn luyện vien Tony Popovic thực hiện ba sự thay đổi nhân sự liên tiếp nhằm tìm kiếm sự đột biến trong lối chơi. Tuy nhiên, Australia vẫn không thể xoay chuyển cục diện khi Mỹ chủ động kiểm soát bóng lên tới hơn 70% thời lượng trên sân.
Tyler Adams đã có một ngày thi đấu chói sáng nơi tuyến giữa khi thực hiện tốt vai trò đánh chặn và điều phối bóng nhịp nhàng. Anh cùng với Weston McKennie tạo thành bức tường thép, bẻ gãy mọi ý đồ phản công yếu ớt từ phía các cầu thủ đối phương.
Đội tuyển Mỹ chủ động giảm nhịp độ trong nửa sau hiệp hai nhằm bảo toàn thể lực cho các trụ cột trong chặng đường dài phía trước. Dù Australia nỗ lực dâng cao ở những phút cuối và tạo ra một vài sóng gió từ các quả tạt, nhưng thủ thành Matt Freese vẫn đứng vững.
Trận đấu khép lại với sự lấn lướt hoàn toàn của đội bóng áo trắng khi họ chỉ cho đối thủ tung ra đúng 3 cú dứt điểm suốt cả trận. Kết quả này giúp Mỹ giành tấm vé đi tiếp, trong khi Australia sẽ phải quyết đấu với Paraguay ở lượt trận cuối.
Kết quả chung cuộc: Mỹ 2-0 Australia
Cầu thủ ghi bàn:
Mỹ: Cameron Burgess (11' - Phản lưới), Alex Freeman (43')




