Biển người chào đón tuyển Na Uy về nước sau chiến tích World Cup 2026
BongDa.com.vnHơn 100.000 người hâm mộ đã đổ ra các đường phố ở thủ đô Oslo để dành cho đội tuyển bóng đá quốc gia một sự chào đón nồng nhiệt như những vị anh hùng.
Thất bại sát nút 1-2 trước đội tuyển Anh sau hiệp phụ đã chấm dứt hành trình lịch sử của Na Uy tại vòng tứ kết, đập tan giấc mơ lần đầu góp mặt tại bán kết của quốc gia Bắc Âu này. Tuy nhiên, kết quả đó không thể ngăn cản người dân cả nước tri ân những ngôi sao của mình.
Dưới cái nắng rực rỡ của mùa hè Na Uy, đám đông khổng lồ đã lấp đầy khuôn viên Cung điện Hoàng gia. Ước tính không chính thức cho thấy con số người tham dự đã vượt quá 100.000 người.
Ngay khi hạ cánh, chuyên cơ của đội tuyển đã nhận được nghi thức phun vòi rồng chào mừng truyền thống trước khi bắt đầu lễ diễu hành về thủ đô. Dòng người hâm mộ nhanh chóng phủ kín quảng trường cung điện và kéo dài dọc theo đại lộ chính, khi các cầu thủ có buổi diện kiến Vua Harald.
Sau đó, toàn đội đã bước ra ban công để chào người hâm mộ, với đội Cận vệ Hoàng gia đứng trang nghiêm phía sau. Một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất là khi hàng chục nghìn người cùng thực hiện màn cổ vũ "Viking Row" (chèo thuyền Viking) đầy hào hùng dưới sự dẫn dắt của Thái tử Haakon trong vai trò người đánh trống.
Đáng chú ý, tiền đạo ngôi sao Erling Haaland đã vắng mặt trong giai đoạn cuối của buổi lễ. Sự rời đi sớm này khiến anh lỡ mất cơ hội cùng các đồng đội đứng trên bậc thềm cung điện để thực hiện màn ăn mừng truyền thống cùng người hâm mộ.
Giải thích về sự vắng mặt này, huấn luyện viên Stale Solbakken cho biết: "Erling và Sander Berge phải kịp chuyến bay riêng vì hành trình từ Mỹ của chúng tôi đã bị trì hoãn tới 4 tiếng". Phần còn lại của đội hình vẫn tiếp tục lễ hội bằng màn diễu hành trên xe buýt mui trần quanh các trục đường chính của Oslo trong tiếng reo hò không ngớt.




