Odegaard cay đắng khi Na Uy thua ngược Anh ở tứ kết
BongDa.com.vnSau thất bại 1-2 trước tuyển Anh ở tứ kết World Cup 2026, thủ quân Martin Odegaard của Na Uy đã bày tỏ sự tiếc nuối khi đội nhà đánh rơi lợi thế, đồng thời cho rằng các chi tiết nhỏ và trọng tài đã không đứng về phía họ.
Trận tứ kết World Cup 2026 khép lại với thất bại 1-2 của đội tuyển Na Uy trước đội tuyển Anh. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, đội trưởng Martin Odegaard đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về màn trình diễn của toàn đội cũng như hành trình lịch sử vừa qua.
Thủ quân của Na Uy thừa nhận: "Cảm giác lúc này quả thực rất cay đắng. Tôi thấy chúng tôi đã ở ngay sát ngưỡng cửa lịch sử.
Toàn đội đã vắt kiệt sức và làm tất cả những gì có thể. Có lẽ trong hiệp một, đội chủ động lùi đội hình hơi sâu, nhưng đối thủ gần như bế tắc hoàn toàn, và chúng tôi mới là những người vượt lên mở tỷ số."
Tuy nhiên, thế trận đã đảo chiều trong sự tiếc nuối. Odegaard chỉ ra nguyên nhân thất bại: "Thế rồi chúng tôi lại để lọt lưới hai bàn quá đỗi dễ dàng, cộng thêm việc những quyết định của trọng tài cũng chẳng hề ủng hộ toàn đội.
Các tiểu tiết đã không đứng về phía chúng tôi, và thành thật mà nói, đội cũng thiếu đi đôi chút may mắn."
Dù phải dừng bước, Odegaard vẫn nhìn nhận giải đấu bằng thái độ vô cùng tích cực: "Dẫu vậy, đây vẫn là một hành trình kỳ diệu, một câu chuyện cổ tích đúng nghĩa.
Chúng tôi có quyền ngẩng cao đầu tự hào về bản thân. Cả thế giới đang phải nhắc tên chúng tôi, và việc tiến tới vòng tứ kết World Cup đã là một chiến tích vĩ đại. Giờ thì toàn đội đã được nếm trải bầu không khí ở đẳng cấp cao nhất".




