Báo Thái chỉ trích gay gắt sự cố Quốc ca tại SEA Games 33
BongDa.com.vnBáo chí Thái Lan đồng loạt chỉ trích gay gắt Ban tổ chức SEA Games 33 sau sự cố để U22 Việt Nam hát Quốc ca không nhạc và hệ thống đèn sân Rajamangala bị hỏng nghiêm trọng.
Làn sóng chỉ trích từ truyền thông Thái Lan đã bùng lên dữ dội ngay sau khi sự cố hy hữu xảy ra tại sân Rajamangala chiều 3/12, buộc các cầu thủ U22 Việt Nam và U22 Lào phải hát Quốc ca trong không gian tĩnh lặng vì mất nhạc nền.
Các tờ báo lớn của xứ sở chùa vàng như Siam Sport hay Thairath đều tỏ ra không hài lòng và cho rằng đây là những sai sót khó có thể chấp nhận được ngay trong ngày thi đấu mở màn, đánh dấu sự bắt đầu của SEA Games 33.
Ngay sau khi hình ảnh các cầu thủ phải tự hát Quốc ca mà không có sự hỗ trợ của dàn âm thanh lan truyền, Tổng cục Thể thao Thái Lan (SAT) cùng Ban tổ chức nước chủ nhà đã phải gửi thư xin lỗi chính thức tới hai đội tuyển.
Tổng cục trưởng SAT, ông Kongsak Yodmanee, thậm chí đã phải trực tiếp xuống sân để chỉ đạo khắc phục. Nguyên nhân được đưa ra là do trục trặc kỹ thuật bất ngờ, tuy nhiên, lời giải thích này không thuyết phục được tờ Siam Sport.
Tờ báo thể thao hàng đầu này mỉa mai rằng hệ thống âm thanh vốn dĩ đã được kiểm tra kỹ lưỡng từ hai ngày trước, nhưng lại "đình công" đúng vào thời khắc quan trọng nhất, khiến người hâm mộ ngơ ngác và thất vọng.
Không chỉ dừng lại ở thảm họa âm thanh, nhật báo Thairath còn phanh phui thêm sự thiếu chuyên nghiệp trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại sân vận động chính.
Cụ thể, ngay trước giờ bóng lăn, ban tổ chức phát hiện nhiều bóng đèn chiếu sáng tại sân Rajamangala bị hỏng. Nghiêm trọng hơn, sân đấu này hoàn toàn không có sẵn bóng đèn dự phòng để thay thế.
Để "chữa cháy" cho các trận đấu tiếp theo, bao gồm cả trận của chủ nhà U22 Thái Lan vào buổi tối, ban tổ chức đã phải chạy đôn chạy đáo đi mượn thiết bị từ các sân khác. Những sự cố liên tiếp về âm thanh và ánh sáng tại địa điểm tổ chức chính của SEA Games 33 đang đặt ra dấu hỏi lớn về năng lực vận hành của nước chủ nhà.




