Xabi Alonso hối hận vì nhận lời dẫn dắt Real Madrid
BongDa.com.vnTheo Cadena SER, huấn luyện viên Xabi Alonso cảm thấy vui mừng khi không phải chứng kiến tình trạng tồi tệ của Real Madrid ở thời điểm hiện tại.
Real Madrid đang chìm trong cuộc khủng hoảng trầm trọng khi phòng thay đồ của đội bóng được ví như một "thùng thuốc súng" chờ nổ tung. Những mâu thuẫn nội bộ đẩy "Los Blancos" vào giai đoạn đen tối cả trên sân cỏ lẫn hậu trường.
Đỉnh điểm của sự hỗn loạn là vụ xích mích công khai giữa Aurelien Tchouameni và Federico Valverde, khiến niềm tin của người hâm mộ xuống dốc không phanh. Huấn luyện viên đương nhiệm Alvaro Arbeloa đang tỏ ra hoàn toàn bất lực trong việc kiểm soát các cái tôi quá lớn.
Trong khi đó, ban lãnh đạo Real Madrid lại quy trách nhiệm cho ông vì sự yếu kém trong việc duy trì kỷ luật đội bóng.
Theo đài Cadena SER, Xabi Alonso, người dẫn dắt đội trong nửa đầu mùa giải, cảm thấy "nhẹ nhõm" vì không còn phải chứng kiến cảnh tượng bi thảm hiện tại. Các nguồn tin thân cận tiết lộ rằng nhà cầm quân 44 tuổi đã cay đắng thừa nhận với những người thân thiết rằng việc nhận lời dẫn dắt Real Madrid là một sai lầm lớn trong sự nghiệp của ông.
Chiến lược gia người Tây Ban Nha vốn cũng là nạn nhân của những cuộc đấu tranh quyền lực ngầm tại Bernabeu. Mối quan hệ lạnh nhạt giữa ông và các trụ cột, đặc biệt là Vinicius Junior, "con cưng" của chủ tịch Florentino Perez, được cho là nguyên nhân chính dẫn đến việc ông bị sa thải.
Sự ưu ái quá mức của giới thượng tầng dành cho một vài cá nhân đã tạo ra sự chia rẽ sâu sắc, biến phòng thay đồ thành một chiến trường phe phái. Hiện tại, tương lai của Real Madrid vẫn là một dấu hỏi lớn khi sự rạn nứt giữa các ngôi sao ngày càng trở nên không thể cứu vãn.




