West Ham khiến Anfield nín thở sau bàn gỡ 1-3
BongDa.com.vnBàn thắng của Tomas Soucek được VAR công nhận giúp West Ham rút ngắn tỷ số trước Liverpool, thắp lại hy vọng cho trận đấu tưởng chừng đã an bài tại sân Anfield.
Ngay phút 48, khán giả tại Anfield chứng kiến một bước ngoặt khi West Ham có bàn gỡ quý giá trước Liverpool ở trận đấu thuộc vòng 28 Ngoại hạng Anh.
Hàng phòng ngự của đội chủ nhà dường như đã "ngủ quên", để lộ ra những khoảng trống nguy hiểm. Tình huống xuất phát từ nỗ lực tạt bóng của Fernandes. Dù bóng bị phá ra, nó lại tìm đến đúng vị trí của Diouf đang chờ sẵn ở phía cột xa. Hậu vệ của West Ham không ngần ngại thực hiện cú căng ngang thật mạnh. Tomas Soucek ở trong đã băng vào dứt điểm cận thành gọn gàng, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3.
Kịch tính được đẩy lên cao trào khi trọng tài phải tạm dừng trận đấu để tham khảo VAR. Một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng được tiến hành nhằm xác định xem Jarrod Bowen có tham gia vào pha bóng trong tư thế việt vị hay không. Đến phút 50, phán quyết cuối cùng được đưa ra: Bàn thắng hoàn toàn hợp lệ vì Bowen không việt vị.
Bình luận trực tiếp từ sân Anfield, chuyên gia Laura Hunter của đài Sky Sports đã dành những nhận định tích cực cho pha lập công này. Hunter cho biết: "Bàn thắng đã được công nhận. Điều đó sẽ thổi luồng sinh khí mới vào trận đấu, vốn tưởng chừng đã kết thúc ngay từ hiệp một."
Giờ đây, cục diện trên sân hứa hẹn sẽ trở nên khó lường hơn rất nhiều với sự vùng lên mạnh mẽ từ phía West Ham. Đây là thế trận khá bất ngờ nếu nhìn vào những bàn thắng liên tục mà Liverpool ghi được từ hiệp một.
Nếu độc giả quan tâm lịch sử The Kop, có thể tham khảo bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Liverpool – Từ kẻ lót đường đến biểu tượng bóng đá Anh.




