Vừa nổi loạn rời Villa, Watkins lập công ngày ra mắt Al-Hilal
BongDa.com.vnTiền đạo Ollie Watkins đã có màn khởi đầu như mơ tại Saudi Arabia khi lập công ngay trong trận ra mắt Al-Hilal, chỉ ba ngày sau khi hoàn tất thương vụ chuyển nhượng trị giá 51 triệu bảng từ Aston Villa.
Vào sân từ băng ghế dự bị ở đầu hiệp hai trong cuộc đối đầu với Al-Ahli, chân sút 30 tuổi Ollie Watkins đã ấn định chiến thắng 3-0 cho đội bóng của HLV Simone Inzaghi bằng một pha đánh đầu hiểm hóc đánh bại thủ thành Edouard Mendy ở phút 86.
Trận đấu được xem như màn so tài giữa hai tiền đạo tuyển Anh là Watkins và Ivan Toney đã khép lại với niềm vui trọn vẹn dành cho tân binh của Al-Hilal.
Tuy nhiên, niềm vui của Watkins lại tương phản hoàn toàn với làn sóng phẫn nộ từ người hâm mộ Aston Villa. Trước khi đạt được thỏa thuận ra đi, Watkins được cho là đã từ chối tập luyện và thi đấu nhằm gây sức ép lên ban lãnh đạo sau khi đội bóng từ chối 4 lời đề nghị liên tiếp từ đại diện Trung Đông.
Tiền đạo người Anh hoàn toàn khỏe mạnh nhưng vẫn vắng mặt trong trận mở màn mùa giải mà Villa thảm bại 0-4 trước Brighton. Thời điểm đó, HLV Unai Emery đã cay đắng phát biểu: "Câu hỏi này dành cho cậu ấy. Tôi chỉ có thể trả lời bằng sự im lặng. Các bạn có thể gọi cho cậu ấy hoặc người đại diện. Chúng tôi có hai tiền đạo chấn thương, còn với trường hợp còn lại – đó là câu trả lời của cậu ấy."
Hành động của Watkins khiến các cổ động viên Aston Villa vô cùng tức giận. Trang cá nhân của anh và vợ ngập tràn biểu tượng "rắn độc" cùng những lời chỉ trích gay gắt như: "Mất hết sự tôn trọng" hay "Chúc mừng vì đã bán linh hồn, Ollie".
Khủng hoảng nhân sự khiến Aston Villa tiếp tục nhận thất bại 0-1 trước Arsenal ở vòng đấu sau đó tại Ngoại hạng Anh. HLV Emery ngậm ngùi than thở: "Trong ba năm qua, chừng nào kỳ chuyển nhượng chưa đóng cửa, chúng tôi đều gặp rắc rối tương tự. Đây luôn là bài toán vô cùng khó khăn đối với chúng tôi mỗi mùa giải."