Với Anderson và Rogers, Anh không phải là kẻ yếu thế ở World Cup 2026
BongDa.com.vnThomas Tuchel đã đưa ĐT Anh sớm giành vé dự World Cup 2026, tuy nhiên, ông đang đối mặt với một số quyết định quan trọng liên quan đến việc lựa chọn đội hình.
Thomas Tuchel là một người thông thạo nhiều ngôn ngữ, nhưng đôi khi ông không hoàn toàn hiểu hết những sắc thái của một số từ ngữ tiếng Anh. Đó là lý do tại sao ông không lường trước được sự phản ứng khi nói rằng mẹ ông thấy một số hành vi của Jude Bellingham là "ghê tởm."
Có lẽ Tuchel cũng không nhận ra ý nghĩa khi nói rằng đội tuyển Anh sẽ vào World Cup với tư cách là "kẻ yếu thế." Theo nghĩa đen, ông nói đúng. Theo các nhà cái, Tây Ban Nha là ứng cử viên số 1, vì vậy mọi đội tuyển còn lại đều là kẻ yếu thế.
Tuy nhiên, từ "kẻ yếu thế" này ngụ ý rằng sẽ là một bất ngờ nếu Anh vô địch giải đấu. Và đó chắc chắn không phải là trường hợp. Nếu đội tuyển của Tuchel là kẻ yếu thế, thì họ cũng có sức mạnh đáng gờm.
Dĩ nhiên, những trận đấu như thế này tại Riga luôn đi kèm với điều cần lưu ý. Đừng đánh giá quá cao những chiến thắng dễ dàng trước các đối thủ có hạn chế như Latvia.
Nhưng chúng ta có thể thấy rõ một chiến dịch tổng thể khi Anh đã giành vé tham dự vòng chung kết sớm với vài trận đấu còn lại. Và điều quan trọng nhất từ khởi đầu dễ dàng của Tuchel trong thử thách World Cup chính là ông tin rằng mình có rất nhiều sự lựa chọn cho đội hình vào mùa hè tới.
Khác với người tiền nhiệm, có lẽ Tuchel sẽ không ngần ngại sử dụng những lựa chọn ấy. Đừng lo lắng về việc là kẻ yếu thế, bởi trong trận đấu này, có thêm bằng chứng cho thấy những cầu thủ dự bị sẽ đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng mùa hè.
Morgan Rogers, Anthony Gordon và Elliot Anderson không còn được xem là cầu thủ dự bị. Họ đã được chọn thay thế các cầu thủ như Jude Bellingham, Phil Foden và Jack Grealish – và trong trận đấu, họ cũng được ưu tiên ra sân.
Dù Bellingham có thi đấu xuất sắc ở Madrid trong phần còn lại của mùa giải, nhưng không có gì đảm bảo rằng anh sẽ có tên trong đội hình xuất phát của Anh trong trận đấu đầu tiên tại vòng chung kết. Điều này cũng đúng với Foden và Grealish. Thực tế, không có gì đảm bảo rằng họ sẽ có mặt trong đội tuyển.
Trước trận đấu, có nhiều lời đồn đoán về Marcus Rashford, nhưng pha chạy và kết thúc của Gordon để ghi bàn đầu tiên cho Anh là biểu hiện của sự tự tin và phát triển. Rogers có vẻ là người hưởng lợi từ sự vắng mặt của Bellingham, nhưng dù sao, Tuchel rõ ràng đánh giá cao khả năng kết nối của anh, và cầu thủ của Aston Villa không làm ông thất vọng.
Và rồi còn có Anderson. Trong bốn lần khoác áo đội tuyển, Anderson, 21 tuổi, đã chứng tỏ mình là một tài năng sinh ra để thi đấu quốc tế. Anh chiến thắng các pha tranh chấp, hoàn thành rất nhiều đường chuyền, bao phủ diện tích rộng lớn và tạo ra cơ hội.
Cầu thủ của Nottingham Forest không có điểm yếu rõ ràng nào trong lối chơi. Khi chúng ta nói về sự lựa chọn, Anderson và Rogers chỉ là hai trong số nhiều lựa chọn trong khu vực giữa sân. Đừng quên rằng Adam Wharton xuất sắc đến mức không thể có tên trong đội hình này. Cường độ làm việc, thái độ và sự hy sinh của Anderson làm cho anh trở thành mẫu cầu thủ lý tưởng cho Tuchel.
Bạn phải làm việc chăm chỉ vì Tuchel, và Anderson chắc chắn là người làm điều đó. Còn rất nhiều bóng đá câu lạc bộ sẽ diễn ra trước khi Tuchel đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng câu hỏi không phải là liệu Anderson có được vào đội tuyển hay không, mà là liệu anh có được ra sân ngay từ đầu hay không.
Với Tuchel, không có cầu thủ dự bị – và đó là lý do tại sao Anh sẽ không phải là kẻ yếu thế khi mọi thứ bắt đầu vào tháng 6.



