Việt Nam và giấc mơ World Cup: Cần thêm chút may mắn

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Rio Ferdinand kêu gọi Manchester United chiêu mộ Antoine Semenyo Bruno Fernandes xuất sắc, nhưng Man Utd hòa Bournemouth đầy tiếc nuối Amad Diallo trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng công M.U Amorim không hài lòng với Man United sau trận hòa 4-4 kịch tính trước Bournemouth Chung kết SEA Games 33: Yotsakorn vượt trội hoàn toàn Đình Bắc Điểm tin bóng đá Việt Nam 16/12: CĐV Thái Lan lo lắng trước trận đấu U22 Việt Nam; Văn Thuận quyết tâm giành HCV SEA Games 33 Đua top 4 Ngoại hạng Anh: MU đối mặt thách thức sau trận hòa Bournemouth Tứ kết EFL Cup 2025 mở ra cơ hội vàng cho các ông lớn Truyền thông Thái Lan chê đội nhà sau chiến thắng 1-0 trước Malaysia Morgan Rogers thăng hoa tại Aston Villa, Walcott dự đoán World Cup 2026 Chuyển nhượng sáng 16/12: Manchester City nhắm Marc Guehi, MU gây sốc với Conor Gallagher Carragher khuyên Salah gác lại mâu thuẫn và tiễn biệt Liverpool xứng đáng Chấm điểm Man Utd: Cunha rực sáng; Hàng thủ hóa thảm họa 5 điều rút ra sau trận Man United 4-4 Bournemouth: Sức mạnh bóng chết; Nỗi lo hàng phòng ngự Thái Lan lo lắng trước chung kết SEA Games 33, lo sợ đối đầu U22 Việt Nam Man United 4-4 Bournemouth, Gary Neville chê trách sai lầm của Shaw Manchester United hòa Bournemouth, trọng tài bị chỉ trích vì bỏ qua thẻ đỏ cho Semenyo
Rio Ferdinand kêu gọi Manchester United chiêu mộ Antoine Semenyo Bruno Fernandes xuất sắc, nhưng Man Utd hòa Bournemouth đầy tiếc nuối Amad Diallo trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng công M.U Amorim không hài lòng với Man United sau trận hòa 4-4 kịch tính trước Bournemouth Chung kết SEA Games 33: Yotsakorn vượt trội hoàn toàn Đình Bắc Điểm tin bóng đá Việt Nam 16/12: CĐV Thái Lan lo lắng trước trận đấu U22 Việt Nam; Văn Thuận quyết tâm giành HCV SEA Games 33 Đua top 4 Ngoại hạng Anh: MU đối mặt thách thức sau trận hòa Bournemouth Tứ kết EFL Cup 2025 mở ra cơ hội vàng cho các ông lớn Truyền thông Thái Lan chê đội nhà sau chiến thắng 1-0 trước Malaysia Morgan Rogers thăng hoa tại Aston Villa, Walcott dự đoán World Cup 2026 Chuyển nhượng sáng 16/12: Manchester City nhắm Marc Guehi, MU gây sốc với Conor Gallagher Carragher khuyên Salah gác lại mâu thuẫn và tiễn biệt Liverpool xứng đáng Chấm điểm Man Utd: Cunha rực sáng; Hàng thủ hóa thảm họa 5 điều rút ra sau trận Man United 4-4 Bournemouth: Sức mạnh bóng chết; Nỗi lo hàng phòng ngự Thái Lan lo lắng trước chung kết SEA Games 33, lo sợ đối đầu U22 Việt Nam Man United 4-4 Bournemouth, Gary Neville chê trách sai lầm của Shaw Manchester United hòa Bournemouth, trọng tài bị chỉ trích vì bỏ qua thẻ đỏ cho Semenyo

Việt Nam và giấc mơ World Cup: Cần thêm chút may mắn

BongDa.com.vnTrong bóng đá không thiếu những câu chuyện cổ tích. Vậy thì tại sao Việt Nam không thể mơ về một điều kỳ diệu kia chứ một khi vận may đã cho phép?

Với một nền bóng đá thuộc vùng trũng Đông Nam Á khi đặt trên bản đồ thế giới như Việt Nam thì giấc mơ World Cup trong thời điểm này có lẽ là hơi quá sức. Tuy nhiên với bước chuyển mình của bóng đá Việt Nam, tình hình thực tế cộng thêm chút vận may thì World Cup 2022 không phải là sự ảo tưởng.

Sau những chiến tích như tham dự World Cup U20, vào chung kết U23 Châu Á, tiến sâu tại ASIAD (hạng 4), vào tứ kết Asian Cup hay mới nhất là vô địch AFF Cup, bóng đá Việt Nam thật sự đã có bước chuyển mình trên bình diện quốc tế bởi những thành công ấy có tính liên thông ở nhiều cấp độ và nhiều giải đấu. Không phải tự nhiên mà Việt Nam đang tiệm cận tốp 90 của FIFA. Đó cũng là thước đó cho những thành quả mà bóng đá Việt Nam gặt hái được trong khoảng thời gian hai năm nhưng đó cũng là thành quả cho những tháng năm mà chúng ta đi theo con đường đào tạo trẻ một cách bài bản.

Chức vô địch AFF Cup kéo dài những ngày tháng vui của bóng đá Việt Nam.

 Chức vô địch AFF Cup kéo dài những ngày tháng vui của bóng đá Việt Nam.

Vậy thì liệu Việt Nam đã sẵn sàng tranh vé dự World Cup?

Câu trả lời chắc chắn là “không”. Hãy nhìn sang Thái Lan, ông kẹ của Đông Nam Á suốt mất chục năm qua. Bóng đá Thái Lan đã đi trước khu vực nên từ lâu họ đã chẳng còn thiết tha gì với Sea Games hay AFF Cup. Điều mà họ hướng đến là ngang vai ngang vế với Hàn Quốc, Nhật Bản...và tìm vé đi World Cup. Nhưng cho đến bây giờ họ cũng chưa làm được.

Còn chúng ta thì sao? 

Có thể nói với những nền bóng đá khiêm tốn như Việt Nam thì muốn tham dự ngày hội của thế giới ngoài phải vượt lên chính mình còn phải trông chờ vào vận may.

Người Thái Lan vẫn còn miệt mài tìm vé dự World Cup.

  Người Thái Lan vẫn còn miệt mài tìm vé dự World Cup.

Trước tiên sự cố gắng của thầy trò ông Park Hang-seo đã được đền đáp với ngôi nhất bảng sau 5 trận đấu tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á. Với 3 trận còn lại (gặp Malaysia, Indonesia và UAE) nhiều nhận định rằng nếu chúng ta chơi đúng phong độ như thời gian qua (trong khi các đối thủ trực tiếp như Malaysia, Thái Lan và UAE còn đối đầu nhau) thì một trong hai chiếc vé đi tiếp của bảng G sẽ là của Việt Nam khi mà chúng ta vẫn đang hơn Thái Lan 3 điểm và UAE 5 điểm.

Việt Nam liệu có làm nên lịch sử?

 Việt Nam liệu có làm nên lịch sử?

Thể thức vòng tiếp theo sẽ là 12 đội (8 đội nhất bảng cùng 4 đội nhì bảng của vòng 2) sẽ chia làm 2 bảng. Hai đội nhất nhì mỗi bảng sẽ có vé chính thức dự World Cup 2022. Trong khi đó hai đội đứng thứ 3 sẽ tranh Play-off lấy nửa vé đá với một đội của khu vực khác. Vậy thì mỗi bảng 6 đội lấy 3, cơ hội là không hề nhỏ. Tất nhiên nếu rơi vào bảng đấu có Nhật Bản, Hàn Quốc, Iraq, Iran hay Úc thì cơ hội đúng là bằng không. Nhưng nếu vận may đẩy chúng ta gặp những Trung Quốc, Triều Tiên...thì cơ hội không phải tăng lên rất nhiều hay không?

Đi bước nào hay bước đó là điều mà thầy trò Park Hang-seo luôn nhắc mình. Nhưng một khi cơ hội và vận may tới thì chúng ta đừng vội vàng mà đánh rơi khỏi tay.