Vẻ đẹp mới của Inter Milan trong mắt huyền thoại
BongDa.com.vnHuyền thoại Inter Milan và nhà vô địch World Cup 2006 cùng đội tuyển Ý – Marco Materazzi – đã có những chia sẻ đầy cảm xúc và sự thán phục dành cho đội hình Inter Milan hiện tại.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây trong loạt chương trình Menu di Giornata của JustEat, Materazzi không chỉ kể lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp của mình mà còn khẳng định rằng đội hình hiện tại của Simone Inzaghi “chơi thứ bóng đá đẹp hơn cả tập thể từng giành cú ăn ba năm 2010”.
Suýt chút nữa trở thành người của AC Milan
Marco Materazzi tiết lộ rằng trước thềm World Cup 2006, anh đã suýt rời Inter để khoác áo kình địch cùng thành phố – AC Milan. Lý do là bởi thời điểm đó anh không được ra sân thường xuyên và lo lắng mất suất tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh.
“Tôi đã nói chuyện với Marcello Lippi và ông ấy bảo dù tôi chỉ ra sân một trận trong mười trận thì ông vẫn gọi tôi,” Materazzi kể lại. Người giúp anh quyết định ở lại Inter chính là Giacinto Facchetti – biểu tượng huyền thoại của CLB – người từng như cha của anh. “Ông ấy bảo tôi không nên sang bên kia thành phố và hứa rằng tôi sẽ có đủ cơ hội để vào danh sách đội tuyển quốc gia.”
Sự nghiệp lẫy lừng tại Inter Milan
Materazzi khoác áo Inter từ năm 2001 đến 2011, thời kỳ vàng son của đội bóng áo sọc xanh đen. Anh cùng Inter giành 14 danh hiệu lớn, bao gồm Serie A, Champions League, FIFA Club World Cup và đặc biệt là cú ăn ba huyền thoại dưới thời Jose Mourinho mùa giải 2009/10.
Với phong cách thi đấu quyết liệt, không khoan nhượng, Materazzi trở thành một trong những trung vệ khiến các tiền đạo phải e dè nhất tại châu Âu.
Đội hình Inter Milan hiện tại "chơi hay hơn" tập thể năm 2010

Khi được hỏi về Inter dưới thời HLV Simone Inzaghi, Materazzi không ngần ngại đưa ra lời khen ngợi: “Tôi nghĩ đội Inter hiện tại chơi bóng hay hơn đội của tôi. Nhưng nếu hai đội đấu nhau thì chúng tôi vẫn thắng!”
Inter hiện tại đang hướng đến mục tiêu tái lập kỳ tích giành cú ăn ba, nhưng chặng đường phía trước đầy chông gai, với thử thách lớn trước mắt là Bayern Munich – đội bóng đang dẫn đầu Bundesliga và sở hữu chân sút Harry Kane khát khao danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp.
So sánh bản thân với Van Dijk và Nesta
Kết thúc buổi phỏng vấn, Materazzi có một so sánh thú vị: “Tôi nghĩ tôi thuộc cùng nhóm với những trung vệ hàng đầu như Van Dijk hay Nesta. Nhưng tôi là người khiến đối phương sợ hãi nhất trên sân. Tôi tuyệt vời và tôi ghét thua cuộc.”
Lời nói đầy tự tin, thậm chí có phần kiêu ngạo, nhưng cũng chính là bản sắc của Materazzi – biểu tượng một thời của Inter Milan và là người luôn sống hết mình vì màu áo sọc xanh đen.