Van Dijk gửi thông điệp cho Gakpo sau drama chuyển nhượng
BongDa.com.vnVirgil van Dijk ca ngợi tầm quan trọng của Cody Gakpo sau chiến thắng 2-0 trước Ipswich. Đội trưởng Liverpool khẳng định việc giữ chân số 18 là quyết định vô cùng đúng đắn.
Liverpool đã giành chiến thắng đầu tiên dưới triều đại huấn luyện viên Andoni Iraola khi đánh bại Ipswich Town với tỷ số 2-0 ngay tại Portman Road. Ngôi sao sáng nhất trận đấu về mặt ghi bàn là Alexander Isak với cú đúp bàn thắng chớp nhoáng ở phút thứ 6 và thứ 9. Tuy nhiên, người thầm lặng kiến tạo cả hai pha lập công này chính là Cody Gakpo.
Sau trận đấu, đội trưởng Virgil van Dijk đã bày tỏ sự vui mừng khi Gakpo ở lại câu lạc bộ sau kỳ chuyển nhượng mùa hè đầy biến động. Trước đó, chân sút người Hà Lan được đồn đoán đã ở rất gần Manchester City với mức giá 80 triệu bảng và bản thân anh cũng muốn ra đi, nhưng ban lãnh đạo Liverpool đã quyết định từ chối lời đề nghị này để giữ chân ngôi sao của mình.
Chia sẻ với Sky Sports về tầm quan trọng của người đồng hương, Van Dijk nhấn mạnh: "Điều này thật to lớn. Tôi đã nói từ trước khi kỳ chuyển nhượng diễn ra, cậu ấy rất quan trọng đối với chúng tôi. Gakpo sẽ đóng vai trò then chốt trong mùa giải này. Tôi đã biết cậu ấy trong vài năm qua và Gakpo vẫn đang tiếp tục tiến lên."
Màn trình diễn của Gakpo trước Ipswich là minh chứng rõ nét nhất cho nhận định của đội trưởng người Hà Lan. Phút thứ 6, số 18 của Liverpool có đường chuyền tinh tế để Isak dứt điểm tung lưới đối phương bằng chân phải. Chỉ 3 phút sau, lại là Gakpo kiến tạo bằng má ngoài chân phải điệu nghệ để tiền đạo người Thụy Điển hoàn tất cú đúp bàn thắng.
Chiến thắng này giúp Liverpool giải tỏa áp lực sau hai trận hòa liên tiếp từ đầu mùa giải. Sự tỏa sáng của Gakpo cùng những lời khẳng định từ Van Dijk cho thấy quyết định giữ chân ngôi sao này là hoàn toàn chính xác. Trong bối cảnh đội bóng đang làm quen với triết lý mới của Iraola, sự ổn định và kinh nghiệm của những trụ cột như Gakpo sẽ là điểm tựa vững chắc cho hành trình tại Ngoại hạng Anh và Champions League sắp tới.




