Tuyển Đức chỉ còn là cái bóng của một đế chế huy hoàng
BongDa.com.vnThảm bại của tuyển Đức tại World Cup 2026 đã phơi bày sự sụp đổ của một đế chế. Khi bản lĩnh và tinh thần thép không còn, "Die Mannschaft" giờ đây chỉ là cái bóng của quá khứ.
Thất bại đôi khi là một sự giải thoát nghiệt ngã. Nếu đội tuyển Đức chỉ dừng bước sít sao ở vòng loại trực tiếp, Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) có lẽ sẽ tiếp tục tự huyễn hoặc mình về một "sự tiến bộ trong gió".
Dẫu vậy, thực tế tại World Cup 2026 còn tồi tệ hơn. Đây là một sự sụp đổ toàn diện ngay từ vòng 32 đội. Lần đầu tiên trong lịch sử, niềm tự hào về bản lĩnh trên chấm luân lưu của người Đức tan vỡ, biến những lời chế giễu kinh điển dành cho đối thủ trở thành gậy ông đập lưng ông.
"Die Mannchaft" hiện tại không thể trốn tránh hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương. Tập thể này không còn là gã khổng lồ hay ứng cử viên vô địch, mà chỉ là những kẻ hết thời đang lạc lối trong việc tìm lại chính mình.
Việc phải đứng nhìn những quốc gia như Canada, Morocco hay Croatia tiến sâu, trong khi "Die Mannschaft" trải qua 16 năm không thể lọt vào top 16 của bất kỳ kỳ World Cup nào, là một nỗi thất vọng khó nuốt trôi.
Khác với cuộc khủng hoảng tại EURO 2000 vốn dẫn đến một cuộc cải tổ hệ thống đào tạo trẻ bài bản, thảm kịch lần này phức tạp hơn. Đức không thiếu tài năng, bằng chứng là sự hiện diện của Jamal Musiala hay Florian Wirtz.
Tuy nhiên, sự tỏa sáng của tuổi trẻ đã bị lu mờ trong một môi trường thiếu cảm hứng và rệu rã. Julian Nagelsmann đã phạm những sai lầm nghiêm trọng trong việc lựa chọn nhân sự, tiêu biểu là việc đặt niềm tin vào một Manuel Neuer đã 40 tuổi và bộ khung luống tuổi gồm Antonio Rudiger, Joshua Kimmich hay Leroy Sane.
Hình ảnh tuyển Đức hiện tại gợi nhớ đến tuyển Anh giai đoạn 2006-2016, mệt mỏi, choáng ngợp và dường như đã chấp nhận nỗi thất vọng như một định mệnh.
Án sa thải dành cho Julian Nagelsmann là điều nên xảy ra, dù ông kiên quyết không từ chức, khi DFB vẫn luôn rao giảng về "nền văn hóa xuất sắc". Giữa mớ hỗn độn đó, Jurgen Klopp nổi lên như một vị cứu tinh hiển nhiên.
Cựu huấn luyện viên Liverpool có thể mang lại hy vọng, nhưng chính ông cũng không phải là lá bùa hộ mệnh đảm bảo thành công tức thì. Khi áp lực và nỗi sợ thất bại đã lớn hơn cả niềm vui chiến thắng, các cầu thủ Đức dường như quên mất cảm giác tự hào khi được chơi bóng cho quốc gia.
Nước Đức hôm nay chỉ còn là bóng ma của một lịch sử huy hoàng. Bản năng chiến thắng lỳ lợm của thời Muller, Schweinsteiger, Lahm hay Kroos đã hoàn toàn đứt đoạn. Như một lời thừa nhận đau đớn, "Es tut mir leid" (các bạn đã không còn đặc biệt nữa).
World Cup 2026 không chỉ là một giải đấu thất bại, mà là dấu chấm hết cho một kỷ nguyên của bóng đá Đức, để lại khoảng trống mênh mông về bản sắc và đẳng cấp.
Nếu độc giả quan tâm Đức, có thể tham khảo bài viết Hồ sơ tuyển Đức ở World Cup 2026: Canh bạc mang tên Bayern của Nagelsmann.




