Tsygankov chói sáng, Ukraine hạ Ba Lan 2-0
BongDa.com.vnĐội tuyển Ukraine đã có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Ba Lan ngay tại sân vận động Tarczynski Arena nhờ các pha lập công của Roman Yaremchuk và Andrii Yarmolenko.
Dù có lợi thế sân nhà, đội tuyển Ba Lan đã phải nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 0-2 trước lối chơi tấn công đầy hiệu quả và sắc nét của đội khách. Trận đấu được định đoạt hoàn toàn ngay trong 45 phút thi đấu đầu tiên nhờ sự tỏa sáng của các mũi nhọn tấn công bên phía Ukraine, đặc biệt là cú đúp kiến tạo của tiền vệ Viktor Tsygankov.
Phút 34, thế bế tắc của trận đấu chính thức được phá vỡ. Xuất phát từ đường chuyền dọn cỗ thuận lợi của Viktor Tsygankov, tiền đạo Roman Yaremchuk đã có pha dứt điểm bằng chân phải cực kỳ chuẩn xác, làm tung lưới Ba Lan để mở tỷ số 1-0 cho Ukraine.
Bàn thắng giúp đội khách thi đấu thêm phần hưng phấn và tự tin triển khai thế trận. Ngay trước khi hiệp một khép lại, kịch bản cũ một lần nữa lặp lại ở phút 44. Vẫn là Viktor Tsygankov sắm vai người kiến tạo xuất sắc, tạo điều kiện để cầu thủ chạy cánh kỳ cựu Andriy Yarmolenko tung cú sút chân phải hiểm hóc, nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho Ukraine.
Bước sang hiệp hai, Ba Lan buộc phải có những sự điều chỉnh quyết liệt về mặt chiến thuật nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Ngay phút 46, hàng loạt trụ cột như ngôi sao Robert Lewandowski, Piotr Zielinski hay Sebastian Szymanski đã được rút ra sân để nhường chỗ cho Mateusz Zukowski, Bartosz Kapustka và Karol Swiderski. Tuy nhiên, trước một hàng phòng ngự chơi kỷ luật của đối thủ, các chân sút chủ nhà hoàn toàn bế tắc.
Bên kia chiến tuyến, Ukraina cũng chủ động làm mới đội hình để duy trì thể lực và bảo vệ thành quả. Những cái tên ghi dấu ấn như Roman Yaremchuk, Andrii Yarmolenko và Viktor Tsygankov lần lượt được cho ra nghỉ ở nửa sau hiệp hai.
Điểm nhấn trong những phút cuối là sự quyết liệt từ các pha tranh chấp, dẫn đến hai thẻ vàng dành cho Yehor Nazaryna (phút 66) và Vitalii Mykolenko (phút 89) của đội khách. Dù trận đấu được cộng thêm 2 phút bù giờ, Ba Lan vẫn không thể tìm được bàn danh dự, chấp nhận trận thua 0-2 chung cuộc.





Giao hữu