Truyền thông Pháp cay đắng khi đội nhà bị loại trong ngày Quốc khánh
BongDa.com.vnNgày 14 tháng 7 (giờ địa phương), khi cả nước Pháp chuẩn bị cho những màn pháo hoa rực rỡ mừng ngày Quốc khánh, thì bầu không khí trong lòng giới mộ điệu túc cầu nước này lại u ám hơn bao giờ hết.
Thất bại trước Tây Ban Nha tại trận bán kết được giới truyền thông Pháp nhìn nhận như một "bài học bóng đá" toàn diện và đầy đau đớn. Giấc mơ về vinh quang trên đất Mỹ đã chính thức tan thành mây khói.
Tờ nhật báo thể thao hàng đầu L'Équipe không ngần ngại giật tít về một "Thảm họa ở Dallas". Tờ báo này nhận định rằng Les Bleus đã bị đối thủ áp đảo hoàn toàn về mọi mặt.
Tây Ban Nha không chỉ thắng về tỷ số mà còn thắng về lối chơi, khiến các cầu thủ Pháp không có nổi một khoảng trống để thở. Trận đấu này được xem như một sự lặp lại đầy nghiệt ngã của những lỗ hổng đã từng lộ ra tại EURO 2024, nhưng lần này với mức độ nghiêm trọng hơn.
Nỗi đau càng thêm sâu sắc khi thất bại diễn ra đúng vào ngày lễ lớn của dân tộc. Truyền thông Pháp bày tỏ sự thất vọng tràn trề khi đội nhà lỡ hẹn với trận chung kết World Cup thứ ba liên tiếp.
RMC Sport bình luận: "Giấc mơ Mỹ đã kết thúc một cách cay đắng. Oyarzabal và Porro đã nghiền nát một nước Pháp yếu ớt." Theo họ, đây không còn là một cuộc đối đầu cân sức giữa hai ông lớn, mà là màn trình diễn đơn phương của những nghệ sĩ bóng đá xứ sở bò tót.
"Bài học bóng đá" từ người Tây Ban Nha sẽ còn ám ảnh Les Bleus trong một thời gian dài, báo hiệu một giai đoạn cần phải thay đổi triệt để dưới triều đại mới, khi Didier Deschamps chuẩn bị ra đi.




