Tuyển Pháp đã phản bội giấc mơ Mỹ bằng màn trình diễn bạc nhược
BongDa.com.vnDù vẫn còn trận tranh hạng ba World Cup 2026, trận thua bạc nhược Tây Ban Nha đã chính thức khép lại kỷ nguyên 14 năm đầy vinh quang nhưng cũng lắm cay đắng của Didier Deschamps ở tuyển Pháp.
Choáng váng và bị kéo trở lại thực tế, đội tuyển Pháp đã không thể đáp ứng được kỳ vọng mà tập thể này dày công xây dựng suốt bốn năm qua. Thất bại nặng nề 0-2 Tây Ban Nha tại bán kết World Cup 2026 là một sự sụp đổ toàn diện về lối chơi, chiến thuật và cảm xúc.
Kỷ nguyên kéo dài 14 năm của huấn luyện viên Didier Deschamps sẽ chính thức khép lại vào sáng Chủ Nhật tới theo giờ Việt Nam tại Miami bằng một trận tranh hạng ba đáng thất vọng, thay vì trận chung kết rực rỡ tại New York.
Cuộc phiêu lưu của "Les Bleus" trên đất Mỹ xứng đáng có một kết thúc tốt đẹp hơn là một màn trình diễn run rẩy và bạc nhược đến vậy. Pháp phản bội lại sự kỳ diệu của một mùa hè nước Mỹ bằng lối đá vô hồn, để mặc Tây Ban Nha duy trì phong thái tàn nhẫn của một "đao phủ".
Đối thủ của "Les Bleus" chơi một thứ bóng đá sắc sảo, thông minh, cắt đứt mọi đường liên kết của đội bóng áo lam. Trong khi đó, đội quân của Didier Deschamps lại thất bại ở tất cả những khía cạnh lẽ ra phải làm nên sự khác biệt.
Tập thể này thi đấu thiếu hiệu quả do thể lực sa sút, mắc hàng loạt sai lầm kỹ thuật và dường như bị đè bẹp bởi áp lực tâm lý quá lớn.
Biểu tượng của thất bại này chính là Lucas Digne và Michael Olise. "Les Bleus" khởi đầu trận đấu theo cách tồi tệ nhất có thể. Dù Tây Ban Nha không tạo ra quá nhiều cơ hội nguy hiểm lúc đầu, dẫu vậy, những sai lầm cá nhân của tuyển Pháp đã dâng tặng chiến thắng cho đối thủ.
Mọi nỗ lực can thiệp của Didier Deschamps đều trở nên quá muộn màng hoặc thiếu hiệu quả. Dường như có một loại virus đã tấn công đội hình, khiến những ngôi sao như Ousmane Dembele hay Michael Olise hoàn toàn mất hút trên sân.
Thậm chí, những quyết định thay người cũng gây tranh cãi khi Bradley Barcola bị rút ra dù những người khác thi đấu tệ hơn. Ở hàng tiền vệ, Manu Kone bị vượt qua quá dễ dàng, Dayot Upamecano thua trong các pha tranh chấp, còn Lucas Digne bỏ quên Pedro Porro, người ấn định tỷ số trận đấu.
Riêng với Kylian Mbappe, bán kết World Cup 2026 dường như đã trở thành "tam giác Bermuda", nơi mọi giấc mơ về Quả bóng vàng của anh tan biến. Dù cố gắng ở những phút cuối, ngôi sao mang áo số 10 vẫn không thể một lần tìm thấy mành lưới đối phương.
Đối mặt với một đội bóng mạnh và bị dẫn 2-0, tuyển Pháp không thể cưỡng lại số phận mà người Tây Ban Nha đã định đoạt.
Trận đấu cuối cùng của Didier Deschamps trên cương vị huấn luyện viên sẽ diễn ra tại Miami vào cuối tuần. Nhưng thực tế, với nỗi thất vọng tràn trề này, vị trí thứ ba dường như không còn mấy quan trọng khi cả thế giới đang hướng về trận chung kết tại New York.
14 năm cầm quân với hai lần vào chung kết World Cup của ông kết thúc bằng một nốt lặng buồn, lặp lại kịch bản bị Tây Ban Nha khuất phục như tại EURO 2024. Một chương huy hoàng sắp sửa đóng lại trong sự cay đắng của những người yêu mến "Les Bleus".




