Trọng tài chung kết World Cup vô tình xịt bọt vào mặt Alex …

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Trọng tài chung kết World Cup vô tình xịt bọt vào mặt Alex Baena

BongDa.com.vnTrọng tài Slavko Vincic đã có khoảnh khắc ngượng ngùng khi vô tình xịt bình xịt tự hủy thẳng vào mặt Alex Baena trong trận chung kết World Cup giữa Tây Ban Nha và Argentina.

Vincic vô tình xịt bọt vào mặt Baena. (Ảnh: Getty Images)
Vincic vô tình xịt bọt vào mặt Baena. (Ảnh: Getty Images)

Trọng tài chính Slavko Vincic đã trải qua một khoảnh khắc cực kỳ ngượng ngùng ngay trước sự chứng kiến của hàng triệu khán giả toàn cầu trong trận chung kết World Cup diễn ra tại New Jersey vào 2h00 sáng Thứ Hai (20/07/2026 - giờ Việt Nam).

Ông Vincic được giao trọng trách điều khiển trận cầu lớn nhất hành tinh, Tuy nhiên, thực tế trên sân lại mang đến cho ông một kỷ niệm khó quên theo cách không ai mong muốn. Sau khi thổi phạt cho đội tuyển Tây Ban Nha ở hiệp hai trước Argentina, bình xịt tự hủy của vị trọng tài này đã gặp sự cố hy hữu.

Khi đang cố gắng rút bình xịt từ túi sau để đánh dấu vị trí đá phạt, ông Vincic vô tình làm bình xịt bắn thẳng vào mặt Alex Baena của Tây Ban Nha, người lúc đó đang đứng ngay sát phía sau. Tình huống bất ngờ này khiến ngôi sao của "La Roja" bị bao phủ bởi một lớp bọt trắng xóa trước sự ngỡ ngàng của các cầu thủ và ban huấn luyện trên sân.

May mắn thay, hỗn hợp khí và nước này không gây ra chấn thương cho Baena. Anh vẫn có thể tiếp tục thi đấu đến phút 75 trước khi được thay thế bởi Nico Williams. Trên mạng xã hội X, cộng đồng mạng nhanh chóng bùng nổ với những bình luận hài hước. Một số người hâm mộ đùa rằng:

"Trọng tài đang tìm cách làm mù mắt cầu thủ Tây Ban Nha để tạo lợi thế cho Argentina chăng?".

Thực tế, trước khi bóng lăn, người hâm mộ Argentina mới là phía lo ngại về sự xuất hiện của Vincic. Dù là một trọng tài giàu kinh nghiệm từng bắt chính chung kết Champions League 2024, ông lại không có duyên với Messi và các đồng đội khi từng cầm còi trong trận thua sốc trước Saudi Arabia tại World Cup 2022.

Tuy nhiên, dấu ấn chuyên môn lớn nhất của ông trong trận chung kết vừa qua chính là tấm thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Enzo Fernandez bên phía Argentina trong thời gian bù giờ. Quyết định này giúp Tây Ban Nha bảo toàn chiến thắng 1-0 mong manh để chính thức lên ngôi vô địch thế giới.