Enzo Fernandez làm xấu xí ngày chia tay của Lionel Messi

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Enzo Fernandez làm xấu xí ngày chia tay của Lionel Messi

BongDa.com.vnEnzo Fernandez phải nhận thẻ đỏ sau hàng loạt hành vi thiếu kiềm chế và lối chơi thô bạo, góp phần làm nên thất bại tủi hổ của Argentina trước Tây Ban Nha tại chung kết World Cup.

Enzo Fernandez nhận thẻ đỏ trong trận chung kết World Cup. (Ảnh: Getty Images)
Enzo Fernandez nhận thẻ đỏ trong trận chung kết World Cup. (Ảnh: Getty Images)

Khi tấm thẻ đỏ muộn màng được rút ra, Enzo Fernandez bỗng chốc biến thành một "cậu bé hát đồng ca" bị quở trách. “Tôi ư?” - anh hỏi trọng tài Slavko Vincic với vẻ ngây thơ giả tạo, sau khi đã dành suốt 93 phút trên sân để thể hiện sự hung hăng thô bạo thay vì bất kỳ đóng góp sáng tạo nào.

Đó là một quyết định truất quyền thi đấu hiển nhiên khi ngôi sao Argentina đá văng Pau Cubarsi lên không trung, ngay sau một hành động phản ứng thiếu kiềm chế trước đó. Dù vậy, Enzo vẫn không chịu rời sân trong yên lặng mà còn cố lôi kéo Marc Cucurella vào rắc rối. 

Enzo Fernandez đã trở thành cầu thủ thứ sáu bị đuổi khỏi sân trong một trận chung kết World Cup (và là người Argentina thứ ba). Những gì Argentina thể hiện dưới bầu trời mùa hè của New Jersey trong trận chung kết vào lúc 2h00 rạng sáng Thứ Hai là một dạng "phản bóng đá". Đó là một cách tiếp cận đầy hoài nghi và cực đoan đến mức họ không thể tung ra nổi một cú sút trúng đích nào trong suốt hơn hai giờ đồng hồ thi đấu. 

Đây chỉ là sự nối dài cho cách hành xử của họ suốt sáu tuần qua khi họ phạm lỗi nhiều nhất giải và tự tin vượt qua mọi thách thức bằng sự hung hăng thuần túy. Thật mỉa mai bởi cách tiếp cận thô kệch đó cuối cùng đã bị đè bẹp bởi Tây Ban Nha, và Enzo chính là kẻ phải giơ đầu chịu báng.

Đây không phải lần đầu tiên tiền vệ này có hành vi đáng trách. Thậm chí đó không phải lần duy nhất trong tuần này. Trong trận bán kết thắng Anh 2-1, anh đã "chào hỏi" đối thủ bằng cách đánh vào sau đầu Elliot Anderson, trước khi ăn mừng bàn thắng bằng cử chỉ đầy khiêu khích. Tại Argentina, người ta gọi đó là "Topo Gigio", hành động chụm tay sau tai để thách thức các đối thủ cứ việc nói tiếp. Nhưng trong trường hợp của tiền vệ Chelsea, có lẽ dư luận vẫn chưa nói đủ về những sai trái của anh.

Trong một trận chung kết khó khăn của Argentina, nơi họ bị áp đảo về trình độ, Fernandez cuối cùng đã phải nhận án phạt. Đầu tiên, anh bị phạt thẻ vàng vì thói trẻ con, vung tay giận dữ khi không đòi được quả đá phạt, sau đó vỗ tay mỉa mai trọng tài. Tiếp theo là cú va chạm với Cubarsi, một pha phạm lỗi trực diện vào ống đồng đối phương. 

Khoảnh khắc Fernandez phạm lỗi với Cubarsi. (Ảnh: Getty Images)
Khoảnh khắc Fernandez phạm lỗi với Cubarsi. (Ảnh: Getty Images)

Thái độ đó hoàn toàn khớp với cách Argentina vận hành tại World Cup lần này: phạm lỗi trắng trợn rồi đóng vai nạn nhân bị đàn áp. Dù họ mang đến những khoảnh khắc khó quên, như cú hat-trick của Messi vào lưới Algeria hay màn lội ngược dòng trước Ai Cập, đại diện Nam Mi cũng đã đóng đinh danh tiếng của mình như những kẻ gây rối thô lỗ, luôn chực chờ một cuộc ẩu đả.

Ngay cả khi bị Tây Ban Nha vượt trội hoàn toàn về đẳng cấp, các cầu thủ Argentina vẫn tìm cách gây sự. Nahuel Molina thách thức Rodri, trong khi Leandro Paredes và Thiago Almada xô ngã Gavi xuống sân.

Tây Ban Nha thống trị trận đấu một cách áp đảo đến mức gây ngượng ngùng cho đối thủ. La Roja tung ra 20 cú sút so với 2 của Argentina, và có số đường chuyền gấp đôi, phần lớn nhờ vào sự điều tiết hoàn hảo của Rodri. Thật đau lòng khi chứng kiến Lionel Messi đứng lặng lẽ với những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Anh là cầu thủ xuất sắc nhất thế hệ của mình, nhưng ngày chia tay này lẽ ra cần một kỷ niệm tinh tế hơn là một trận đấu đầy bạo lực như thế này. Vinh quang thuộc về Tây Ban Nha, còn nỗi xấu hổ thuộc về một Enzo Fernandez chơi khá tiểu xảo và bị đuổi khỏi sân.