Tottenham thủng lưới sớm sau sai lầm tai hại của Bissouma

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Tottenham thủng lưới sớm sau sai lầm tai hại của Bissouma

BongDa.com.vnMan City sớm vươn lên dẫn trước Tottenham ngay đầu hiệp một nhờ bàn thắng của Cherki. Pha lập công xuất phát từ sai lầm mất bóng tai hại của Yves Bissouma ở khu vực nguy hiểm.

Man City mở điểm từ sớm.
Man City mở điểm từ sớm.

Trận đại chiến tại London đã có khởi đầu ác mộng với đội chủ nhà khi mành lưới của Vicario rung lên chỉ sau hơn 10 phút bóng lăn.

Phút 11, tiền vệ Yves Bissouma trở thành tội đồ khi xử lý bóng rườm rà và để mất quyền kiểm soát ngay trước khu vực cấm địa. Tận dụng thời cơ vàng, Erling Haaland lập tức kiến tạo để Rayan Cherki xử lý bình tĩnh trước khi tung cú dứt điểm chéo góc.

Bóng khẽ chạm người trung vệ Dragusin đổi hướng, khiến thủ thành Vicario dù đã nỗ lực nhưng hoàn toàn bất lực nhìn bóng bay vào lưới. Bên ngoài đường biên, huấn luyện viên Thomas Frank đã quay mặt đi đầy thất vọng trước sai lầm cá nhân sơ đẳng có thể tránh được của học trò.

Sau bàn thua chóng vánh, Tottenham vẫn chưa thể gượng dậy mà tiếp tục thi đấu trong trạng thái hoang mang và thiếu gắn kết. Tuyến giữa của "Gà trống", với sự kết hợp khiên cưỡng giữa Bissouma và tân binh Gallagher, tỏ ra lép vế hoàn toàn trước khả năng pressing tầm cao của Man City.

Các chuyên gia Sky Sports nhận định đội khách đang làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến nhờ nguồn năng lượng vô tận của Bernardo Silva. Thậm chí, Man City suýt chút nữa đã nhân đôi cách biệt ở phút 17 nếu cú lốp bóng kỹ thuật của Haaland đi thấp hơn một chút thay vì tìm đến nóc lưới trong gang tấc.

Đáng báo động hơn cả tỉ số thua 0-1 là màn trình diễn rời rạc và bầu không khí ảm đạm tại sân Tottenham Hotspur. Hàng thủ chắp vá ba người của đoàn quân Thomas Frank gây thất vọng, đã trải qua 20 phút đầu tiên đầy khổ sở khi liên tục phải chạy đuổi theo bóng.

Trên khán đài, sự im lặng bao trùm đến mức Gary Neville phải thốt lên rằng không khí "kỳ lạ và u ám" như một trận giao hữu tiền mùa giải.

Sự kiên nhẫn của cổ động viên chủ nhà đang bị thử thách dữ dội, họ chỉ cất tiếng gào thét thúc giục đội nhà dâng cao nhưng rồi lại nhanh chóng thất vọng khi các đường chuyền cuối cùng về phía Solanke đều bị cắt vụn dễ dàng.

Tính đến phút 30 của trận đấu, Tottenham vẫn đang bế tắc. 

Để hiểu thêm về "Gà trống" thành London, quý độc giả có thể tham khảo qua bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Tottenham: Hành trình hơn 140 năm khẳng định bản sắc và khát vọng.