Tổng thống Brazil châm chọc tình cảnh của Neymar tại World Cup
BongDa.com.vnTheo Tribuna, tổng thống Brazil, Lula da Silva lên tiếng mỉa mai tình trạng chấn thương của Neymar, ví ngôi sao này như đang "làm việc từ xa" tại World Cup 2026.
Đội tuyển quốc gia Brazil đã có khởi đầu gây thất vọng tại chiến dịch World Cup 2026 khi để Morocco cầm hòa với tỷ số 1-1. Màn trình diễn của "Selecao", đặc biệt là trong hiệp một, đã khiến người hâm mộ đặt ra nhiều dấu hỏi lớn về sức mạnh thực sự của đội bóng vàng xanh ở thời điểm hiện tại.
Tâm điểm của những sự nghi ngại đổ dồn vào Neymar. Ngay từ trước khi giải đấu khởi tranh, việc tiền đạo 34 tuổi này có tên trong danh sách triệu tập cuối cùng đã gây ngạc nhiên. Dù nhận được nhiều kỳ vọng, nhưng những chấn thương liên miên trong các mùa giải gần đây khiến anh không còn duy trì được phong độ đỉnh cao.
Thực tế tại giải đấu càng củng cố thêm những lo ngại đó. Neymar đã không cùng các đồng đội di chuyển đến Philadelphia để chuẩn bị cho trận đấu gặp Haiti. Thay vào đó, anh vẫn ở lại trại huấn luyện của đội tuyển tại New Jersey để tiếp tục quá trình hồi phục chấn thương bắp chân.
Tình cảnh trớ trêu của tiền đạo này thậm chí đã trở thành chủ đề bình luận của Tổng thống Brazil, ông Luiz Inacio Lula da Silva. Trong một sự kiện tại Belo Horizonte, khi ông đặt câu hỏi cho một cậu bé về việc ai là cầu thủ bóng đá giỏi nhất nước Mỹ Latinh này, cậu bé đã đáp lại là "Neymar".
Ông Lula lập tức đưa ra lời nhận xét đầy hóm hỉnh nhưng không kém phần mỉa mai: “Cậu ấy thậm chí còn không thi đấu! Tôi đọc được rằng Neymar là cầu thủ bóng đá đầu tiên được triệu tập tham dự World Cup mà lại làm việc từ xa”.
Phát biểu của người đứng đầu đất nước đã phản ánh thực trạng đáng buồn của ngôi sao lớn nhất bóng đá xứ Samba, khi anh đang phải chiến đấu với chấn thương thay vì cống hiến trên sân cỏ trong ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Để tìm hiểu thêm về đội bóng có biệt danh "Selecao" tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sắp tới, bạn đọc có thể tham khảo bài viết Hồ sơ tuyển Brazil tại World Cup 2026: Nỗi lo Neymar, niềm hy vọng Vinicius.




