Toàn cảnh drama bóng chạm dây cáp trong bàn thắng của tuyển…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Toàn cảnh drama bóng chạm dây cáp trong bàn thắng của tuyển Anh

BongDa.com.vnCâu hỏi quả bóng chạm vào dây cáp camera treo trên sân hay chưa ở trận Anh thắng Na Uy 2-1 tại tứ kết World Cup 2026 đang trở thành tâm điểm được dư luận bàn tán.

Các cầu thủ Na Uy phản đối bàn thắng của ĐT Anh. (Getty Images)
Các cầu thủ Na Uy phản đối bàn thắng của ĐT Anh. (Getty Images)

Hành trình đầy cảm hứng của đội tuyển Na Uy tại World Cup 2026 đã khép lại sau thất bại 1-2 trước đội tuyển Anh tại Miami. Tuy nhiên, dư vị của trận đấu còn đến từ một làn sóng phẫn nộ dữ dội từ phía Bắc Âu liên quan đến bàn thắng gỡ hòa của Jude Bellingham. Người Na Uy tin rằng họ đã bị tước đoạt một cơ hội công bằng bởi một sự cố hy hữu do quả bóng chạm vào dây cáp camera treo trên sân.

Khoảnh khắc thay đổi cục diện tại Miami

Sự việc diễn ra vào phút 45+2, thời điểm đội tuyển Anh đang bị dẫn trước 0-1 sau bàn mở tỷ số của Andreas Schjelderup. Từ một quả phát bóng lên của thủ thành Orjan Nyland, quỹ đạo của trái bóng dường như đã thay đổi đột ngột sau khi đi ngang qua hệ thống dây cáp của "Spidercam" đang lơ lửng phía trên thảm cỏ sân vận động Miami.

Thay vì bay đến vị trí của các cầu thủ Na Uy, trái bóng rơi xuống nhanh chóng và tìm đến chân Elliot Anderson. Ngay lập tức, tuyển Anh tổ chức phản công, bóng qua tay Anthony Gordon trước khi Jude Bellingham thực hiện cú dứt điểm lạnh lùng san bằng tỷ số 1-1.

Theo luật bóng đá, nếu trọng tài xác định bóng chạm vào các thiết bị treo trên sân, trận đấu phải được dừng lại và thực hiện tình huống thả bóng để xác định quyền kiểm soát.

Sự phẫn nộ của "Những chú sư tử Teranga" vùng Bắc Âu

Ngay sau bàn thắng thuộc về ĐT Anh, hàng loạt cầu thủ Na Uy nhanh chóng vây lấy trọng tài chính Clement Turpin để phản đối. HLV Stale Solbakken cũng không giấu nổi sự bất bình khi trao đổi với các quan chức FIFA ngay trong giờ nghỉ. Phát biểu sau trận đấu, chiến lược gia này khẳng định:

"Quả bóng đã rơi thẳng xuống ngay trước băng ghế kỹ thuật của chúng tôi. Mọi người đều thấy rõ nó đã chạm vào dây cáp, bao gồm cả thủ môn và những cầu thủ đang chờ nhận bóng. Đó là một tình huống hết sức kỳ quặc."

Tiền vệ Sander Berge của Fulham cũng bày tỏ sự cay đắng: 

"Thật nực cười với sự cố dây cáp này. Kết quả 2-1 đã tự nói lên tất cả, bóng đá luôn có những ranh giới mong manh và chúng ta đều biết hôm nay nó đã nghiêng về phía nào." 

Thậm chí, từ trường quay của BBC Sport, cựu danh thủ Wayne Rooney cũng đồng tình với phía Na Uy:

"Trái bóng dường như đã lệch hướng và rơi xuống rất nhanh. Nó rõ ràng đã bị tác động bởi thứ gì đó trên không trung."

Câu trả lời từ công nghệ của FIFA

Trước sức ép từ dư luận, FIFA ngay lập tức đưa ra tuyên bố chính thức dựa trên dữ liệu từ "Connected Ball", công nghệ bóng thông minh được tích hợp cảm biến cực nhạy. FIFA Media khẳng định "cảm biến trong quả bóng không hiển thị bất kỳ 'đỉnh nhọn' nào trong dữ liệu nhịp tim của bóng khi đang ở trên không". Do đó, họ kết luận không có bằng chứng nào cho thấy quả bóng đã chạm vào dây cáp treo.

Điều FIFA đề cập liên quan đến loại công nghệ "Snickometer". Nó từng gây tranh cãi khi từ chối bàn thắng của Josko Gvardiol (Croatia) ở vòng 1/16 trước Bồ Đào Nha. Dù phía Na Uy tin vào mắt thường, nhưng FIFA lại đặt niềm tin tuyệt đối vào bằng chứng khoa học để giữ nguyên quyết định công nhận bàn thắng cho Bellingham.

Ban huấn luyện Na Uy khiếu nại bất thành. (Getty Images)
Ban huấn luyện Na Uy khiếu nại bất thành. (Getty Images)

Sự thừa nhận của Thomas Tuchel

Về phía đội tuyển Anh, HLV Thomas Tuchel bất chấp vui mừng với tấm vé vào bán kết nhưng cũng tỏ ra khá khách quan khi nói về những tình huống nhạy cảm. Ông nhận định:

"Có một con chip trong quả bóng có thể cho bạn biết nếu có dù chỉ một sợi tóc chạm vào nó, giống như những gì chúng ta thấy ở trận Bồ Đào Nha gặp Croatia. Vì vậy, họ sẽ có câu trả lời chính xác nhất. Tôi không nói rằng chúng tôi thắng nhờ may mắn, nhưng rõ ràng tuyển Anh đã gặp may trong những thời khắc quyết định của trận đấu."

Chiến thắng này giúp tuyển Anh tiến vào bán kết gặp Argentina hoặc Thụy Sĩ, trong khi Na Uy rời giải trong sự tiếc nuối tột cùng. Vụ drama "dây cáp" này hứa hẹn sẽ còn được nhắc lại như một trong những tình huống gây tranh cãi nhất lịch sử World Cup, nơi ranh giới giữa mắt người và công nghệ vẫn còn là một khoảng cách đầy nghi hoặc.