VAR bỏ lọt pha bóng chạm cáp cứu thua cho tuyển Anh

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

VAR bỏ lọt pha bóng chạm cáp cứu thua cho tuyển Anh

BongDa.com.vnĐội tuyển Anh đã có một bàn thắng gỡ hòa đầy may mắn trước Na Uy tại tứ kết World Cup 2026, và "người kiến tạo" thầm lặng lại chính là một sợi dây cáp máy quay phía trên sân vận động Miami.

Bàn thắng gỡ hòa của Bellingham gây tranh cãi khi bóng đã chạm cáp treo camera trước đó. Ảnh: Sporty TV
Bàn thắng gỡ hòa của Bellingham gây tranh cãi khi bóng đã chạm cáp treo camera trước đó. Ảnh: Sporty TV

Trong khuôn khổ trận tứ kết World Cup 2026 diễn ra tại sân vận động Miami, đội tuyển Anh đã phải nhờ đến một yếu tố ngoài chuyên môn, cụ thể là các thiết bị kỹ thuật trên sân, để có được bàn gỡ hòa muộn màng trong hiệp một trước đối thủ Na Uy.

Tình huống vô cùng hy hữu này bắt nguồn từ một pha phát bóng lên của đội tuyển Na Uy. Đáng kinh ngạc là trên quỹ đạo bay của mình, quả bóng đã vô tình va chạm vào một sợi dây cáp máy quay được chăng ngang phía trên mặt sân thi đấu.

Pha va chạm bất ngờ này đã khiến quả bóng đổi hướng hoàn toàn và vô tình trở thành một đường bóng cực kỳ thuận lợi, rơi đúng vào tầm chân của cầu thủ Elliott Anderson.

Không bỏ lỡ cơ hội từ "món quà" từ trên trời rơi xuống này, Anderson lập tức khống chế bóng và thực hiện đường chuyền sắc bén tìm đến vị trí của Anthony Gordon.

Rất nhanh chóng, Gordon đã có một pha kiến tạo hoàn hảo để ngôi sao Jude Bellingham dứt điểm tung lưới đối phương, mang về bàn thắng gỡ hòa vô cùng quý giá cho đội bóng xứ sở sương mù.

Tuy nhiên, tâm điểm của sự chú ý và những tranh cãi sau đó lại đổ dồn vào công tác điều hành trận đấu.

Một dấu hỏi lớn đang được đặt ra là làm thế nào mà hệ thống công nghệ VAR lại không hề phát hiện ra tình huống bóng chạm dây cáp máy quay trước khi dẫn đến bàn thắng.

Việc một thiết bị ngoại vi can thiệp trực tiếp vào diễn biến trận đấu nhưng tổ VAR lại hoàn toàn bỏ sót là một sai lầm khó tin, bất chấp sự phản đối của các cầu thủ Na Uy. 

Mặc cho những sự phi lý đó, bàn thắng vẫn được công nhận. Có vẻ như trong khoảnh khắc quyết định ấy, các "vị thần bóng đá" đã hoàn toàn mỉm cười và ưu ái đội tuyển Anh.

Sang hiệp hai, Bellingham tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng quyết định ở phút 93, giúp "Tam Sư" giành chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Na Uy để tiến vào vòng bán kết.