Thua thảm CAHN 0-4, Tampines Rovers sa thải HLV trưởng
BongDa.com.vnTampines Rovers chính thức sa thải HLV Noh Rahman ngay sau thất bại 0-4 trước Công An Hà Nội tại AFC Champions League Two.
Cơn ác mộng tại Hàng Đẫy đã để lại hậu quả nặng nề hơn một trận thua đối với Tampines Rovers. Chỉ ít ngày sau thất bại 0-4 trước CLB Công An Hà Nội (CAHN) ở lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two, đội bóng Singapore đã đưa ra quyết định quyết liệt trên băng ghế chỉ đạo.
Sáng nay (14/2), trang chủ của Tampines Rovers chính thức phát đi thông báo chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với HLV trưởng Mohamed Noh bin Rahman. Đây là cái kết buồn nhưng được dự báo trước, khi chiến lược gia sinh năm 1980 không thể tìm ra lời giải trước sức mạnh của đại diện Việt Nam.
HLV Noh Rahman mới chỉ nắm quyền từ tháng 9/2025 với bản hợp đồng kéo dài đến tháng 6/2026. Dù từng giúp đội bóng tạo nên cột mốc lịch sử khi bất bại vòng bảng và lần đầu tiên vào vòng knock-out cúp châu lục sau 8 năm, nhưng những thất bại muối mặt gần đây trước CAHN (thua 1-6 tại ASEAN Club Championship và 0-4 tại Cúp C2) đã trở thành "giọt nước tràn ly".
Trong thông báo chia tay, Ban lãnh đạo CLB vẫn dành sự tôn trọng cho cựu tuyển thủ Singapore: "Chúng tôi chân thành cảm ơn sự chuyên nghiệp và tận tụy của ông Noh Rahman. Những đóng góp của ông là một phần quan trọng trong hành trình lịch sử của đội bóng tại đấu trường châu lục mùa này".
Ngay lập tức, ông Robert Eziakor được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền để chèo lái con thuyền đang chòng chành. Thử thách đầu tiên của tân thuyền trưởng sẽ đến ngay tối nay (14/2) trong cuộc đối đầu với Albirex Niigata S tại giải VĐQG Singapore – nơi họ đang đứng nhì bảng và còn nguyên cơ hội đua vô địch.
Tuy nhiên, áp lực lớn nhất vẫn nằm ở trận tái đấu với CAHN vào ngày 18/2 tới trên sân nhà. Với việc để thua trắng 4 bàn ở lượt đi, cơ hội lật ngược thế cờ của Tampines Rovers là vô cùng mong manh, nhất là khi họ vừa trải qua biến động lớn trên băng ghế huấn luyện.